2016
Các Giáo Lễ và Các Giao Ước Đền Thờ
tháng sáu 2016


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Sáu năm 2016

Các Giáo Lễ và Các Giao Ước Đền Thờ

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Việc hiểu biết “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy như thế nào? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Hình Ảnh
Biểu tượng của Hội Phụ Nữ

Tất cả các giáo lễ cần thiết cho sự cứu rỗi và tôn cao đều được kèm theo các giao ước với Thượng Đế. Chị Linda K. Burton, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Trung Ương nói: “Việc lập và tuân giữ các giao ước có nghĩa là chọn tự ràng buộc mình với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.”1

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc nhóm túc số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Chúa phán: ‘Trong các giáo lễ … quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt.’

“Tất cả mọi người xứng đáng chịu phép báp têm, tiếp nhận Đức Thánh Linh, và thường xuyên dự phần Tiệc Thánh đều nhận được những phước lành đặc biệt của Thượng Đế.”2

Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Khi người đàn ông và phụ nữ đi đến đền thờ, họ đều được làm lễ thiên ân với cùng một quyền năng, đó là quyền năng của chức tư tế …

Tất cả những người đàn ông và tất cả phụ nữ đều có quyền tiếp cận với quyền năng này để được giúp đỡ trong cuộc sống của họ. Tất cả những người đã lập các giao ước thiêng liêng với Chúa và tôn trọng các giao ước đều có đủ điều kiện để nhận được sự mặc khải cá nhân, để được sự phục sự của các thiên sứ ban phước, để giao tiếp với Thượng Đế, để nhận được phúc âm trọn vẹn, và cuối cùng, để trở thành người thừa kế cùng với Chúa Giê Su Ky Tô tất cả những gì Đức Chúa Cha chúng ta có.”3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

1 Nê Phi 14:14; GLGƯ 25:13; 97:8; 109:22

Các Câu Chuyện về Những Người Thời Nay

Vào năm 2007, bốn ngày sau trận động đất khủng khiếp ở Peru, Anh Cả Marcus B. Nash thuộc Thầy Bảy Mươi đã gặp vị chủ tịch chi nhánh Wenceslao Conde và vợ của Chủ Tịch Conde là Pamela. Anh Cả Nash hỏi Chị Conde về tình hình của con cái nhỏ của họ. Chị ấy mỉm cười và trả lời rằng nhờ lòng nhân từ của Thượng Đế mà chúng đều được an toàn và vô sự. Ông hỏi về căn nhà của gia đình Conde.

Chị chỉ đáp: “Nó bị tiêu hủy rồi.”

Anh Cả Nash nhận thấy liền nói: ‘… Thế mà chị còn đang mỉm cười khi chúng ta nói chuyện.’

Chị ấy nói: ‘Vâng, tôi đã cầu nguyện và tôi cảm thấy bình an. Chúng tôi còn có tất cả những gì chúng tôi cần. Chúng tôi còn có nhau, chúng tôi còn có con cái, chúng tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ, chúng tôi còn có Giáo Hội tuyệt diệu này, và chúng tôi còn có Chúa. Chúng tôi có thể xây dựng lại với sự giúp đỡ của Chúa.’ …

“Việc lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế mà mang đến cho chúng ta khả năng để mỉm cười trong nỗi gian khổ, để biến nỗi đau khổ thành chiến thắng … là gì?”

“Nguồn gốc đó là Thượng Đế. Chúng ta đạt được quyền năng đó qua các giao ước với Ngài.”4

Ghi Chú

  1. Linda K. Burton, “Quyền Năng, Niềm Vui, và Tình Yêu Thương Đến từ Việc Tuân Giữ Giao Ước” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 111.

  2. Neil L. Andersen, “Quyền Năng trong Chức Tư Tế,” Liahona, Nov. 2013, 92.

  3. M. Russell Ballard, “Những Người Nam và Những Người Nữ Làm Công Việc của Chúa,” Liahona, tháng Tư năm 2014, 48–49.

  4. Xin xem D. Todd Christofferson, “Quyền Năng của Các Giao Ước,” Liahona, tháng Năm năm 2009, -21.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Làm thế nào các giáo lễ và các giao ước đền thờ củng cố và nâng đỡ chúng ta?