2016
Đức Chúa Cha của Chúng Ta, Đấng Thầy của Chúng Ta
tháng sáu 2016


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Sáu năm 2016

Đức Chúa Cha của Chúng Ta, Đấng Thầy của Chúng Ta

Các anh chị em có bao giờ mở ra một cái hộp đầy những linh kiện, lấy ra tờ hướng dẫn lắp ráp, và nghĩ: “Bản hướng dẫn này thật là khó hiểu” không?

Đôi khi, mặc dù có những ý định tốt nhất và lòng đầy tự tin, chúng ta lấy một bộ phận ra, và hỏi: “Cái đó dùng để làm gì?” Hoặc là “Cái này lắp vào đâu?”

Chúng ta càng thất vọng hơn khi nhìn vào cái hộp và thấy một điều khoản có ghi “Cần phải lắp ráp—dành cho người 8 tuổi trở lên.” Bởi vì chúng ta vẫn không biết cách lắp ráp thế nào, nên điều đó cũng không làm cho chúng ta thấy tự tin hơn hay được gia tăng lòng tự trọng.

Thỉnh thoảng chúng ta cũng có kinh nghiệm tương tự như vậy với phúc âm. Khi chúng ta nhìn vào một phần của phúc âm, chúng ta có thể gãi đầu tự hỏi không biết phần đó dùng để làm gì. Hoặc là khi chúng ta thử nghiệm một phần khác, chúng ta có thể nhận thấy rằng thậm chí mình có cố gắng hết sức để hiểu trọn vẹn, chúng ta vẫn không thể thấu hiểu được tại sao phần đó được gồm vào trong phúc âm.

Cha Thiên Thượng Là Đấng Thầy của Chúng Ta

May thay, Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta những chỉ dẫn tuyệt vời để sắp xếp cuộc sống của chúng ta và để giúp chúng ta đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình. Những chỉ dẫn này đều mang lại hiệu quả bất chấp tuổi tác hay hoàn cảnh của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta phúc âm và Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài ban cho chúng ta kế hoạch cứu chuộc, kế hoạch cứu rỗi, thậm chí cả kế hoạch hạnh phúc. Ngài không để cho chúng ta một mình với tất cả những điều bấp bênh hay thử thách của cuộc sống và phán: “Đây là của ngươi đây. Chúc may mắn. Hãy tự tìm ra cách giải quyết.”

Nếu chúng ta chỉ kiên nhẫn và tìm kiếm với một tấm lòng khiêm nhường và một tâm trí mở mang, thì chúng ta sẽ thấy rằng Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều công cụ để hiểu rõ hơn những lời chỉ dẫn toàn diện của Ngài cho hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống:

  • Ngài đã ban cho chúng ta ân tứ Đức Thánh Linh vô giá, mà có tiềm năng để trở thành người thầy thiên thượng, riêng tư của chúng ta khi chúng ta học lời của Thượng Đế và cố gắng mang những ý nghĩ và hành động của mình theo đúng lời của Ngài.

  • Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội để giao tiếp với Ngài bất cứ lúc nào qua những lời cầu nguyện của đức tin và những lời thỉnh cầu với chủ ý thực sự.

  • Ngài đã ban cho chúng ta các vị sứ đồ và tiên tri tại thế, là những người tiết lộ lời của Thượng Đế trong thời đại của chúng ta và có thẩm quyền để ràng buộc hoặc gắn bó cả dưới thế gian lẫn trên thiên thượng.

  • Ngài đã phục hồi Giáo Hội của Ngài—là một tổ chức của những người tin cùng làm việc với nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong khi họ làm công việc cứu rỗi của họ với nỗi sợ hãi, run rẩy, và niềm vui không có gì sánh bằng.1

  • Ngài đã ban cho chúng ta các thánh thư thiêng liêng—là Lời của Ngài dành cho chúng ta.

  • Ngài đã ban cho chúng ta vô số công cụ của công nghệ hiện đại nhằm giúp chúng ta bước trên con đường của vai trò môn đồ. Nhiều trong số những công cụ tuyệt diệu này có thể được tìm thấy tại LDS.org.

Tại sao Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta nhiều sự trợ giúp như vậy? Vì Ngài yêu thương chúng ta. Và vì như Chúa phán: “Đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.”2

Nói một cách khác, Cha Thiên Thượng là Thượng Đế của chúng ta, và Thượng Đế là một đấng thầy của chúng ta.

Cha Thiên Thượng của chúng ta biết nhu cầu của con cái Ngài rõ hơn bất cứ người nào khác. Đây là công việc và sự vinh quang của Ngài để giúp đỡ chúng ta trong mỗi bước ngoặt của cuộc đời, và ban cho chúng ta các nguồn vật chất và thuộc linh nhằm giúp chúng ta trên con đường trở về với Ngài.

Mỗi Người Cha Là một Người Thầy

Ở một số nơi trên thế giới, gia đình và xã hội thường vinh danh người cha vào tháng Sáu. Việc bày tỏ lòng kính trọng và tôn kính cha mẹ luôn luôn là điều tốt để làm. Người cha làm nhiều điều tốt cho gia đình của mình và có nhiều đức tính đáng ngưỡng mộ. Hai trong số những vai trò quan trọng của người cha trong cuộc sống của con cái là trở thành tấm gương sáng và người thầy giỏi. Người cha làm nhiều hơn là chỉ dạy cho con cái mình điều phải và điều trái; họ làm nhiều hơn là chỉ đưa cho con cái một quyển sổ tay và mong rằng chúng sẽ tự tìm hiểu cách sống.

Người cha dạy dỗ con cái yêu dấu của mình và cho thấy cách sống một cuộc sống lương thiện qua tấm gương của họ. Người cha không bỏ mặc con cái của họ mà thay vì thế chạy vội đến hỗ trợ chúng, và giúp chúng đứng lên mỗi khi chúng vấp ngã. Và đôi khi nếu cảm thấy là điều đúng, thì người cha để cho con cái của mình tiếp tục vật lộn, vì nhận thấy rằng có lẽ cách tốt nhất cho chúng là để cho chúng học hỏi.

Tất Cả Chúng Ta Đều Là Những Người Thầy

Trong khi những người cha trần thế làm những điều này cho con cái của họ, tinh thần giảng dạy là điều mà chúng ta cần mang đến cho tất cả các con cái của Thượng Đế, bất chấp tuổi tác, địa điểm, hay hoàn cảnh nào. Hãy nhớ rằng con cái của Thượng Đế là các anh chị em của chúng ta, chúng ta đều thuộc vào cùng một gia đình vĩnh cửu.

Với sự hiểu biết này, tất cả chúng ta hãy trở thành những người thầy—thiết tha tìm đến và giúp đỡ lẫn nhau để trở thành con người thực sự của mình. Bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta đều có tiềm năng trở nên giống như Ngài. Việc yêu mến Thượng Đế và đồng bào của mình, tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, và noi theo gương của Đấng Ky Tô đều là con đường thẳng và hẹp, và đầy niềm vui để trở về nơi hiện diện của cha mẹ thiên thượng của chúng ta.

Nếu Thượng Đế của cả vũ trụ lo lắng cho chúng ta nhiều đến mức Ngài là đấng thầy đối với chúng ta, thì có lẽ chúng ta cũng có thể tìm đến những người anh chị em của mình, bất chấp mầu da, chủng tộc, hoàn cảnh kinh thế, hoàn cảnh xã hội, ngôn ngữ hoặc khu vực. Chúng ta hãy trở thành những người thầy giảng đầy soi dẫn và ban phước cho cuộc sống của những người xung quanh—không chỉ cho con cái riêng của mình mà còn cho tất cả con cái của Thượng Đế trên khắp thế gian.

Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

Anh em có thể muốn bắt đầu bằng cách yêu cầu những người mình giảng dạy nghĩ về một khoảnh khắc nào đó khi Cha Thiên Thượng giảng dạy họ. Sau đó anh em có thể yêu cầu họ nghĩ về những điều tương tự giữa khoảnh khắc đó và khoảnh khắc khi họ được người cha trần thế của họ giảng dạy. Mời họ viết xuống những điều tương tự đó theo cách họ được giảng dạy. Anh em có thể yêu cầu họ cố gắng tích cực noi theo điều họ đã viết xuống trong một nỗ lực để làm một tấm gương tốt hơn đối với những người khác.