2016
Được Tạo Dựng theo Hình Ảnh của Thượng Đế
tháng ba 2016


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Ba năm 2016

Được Tạo Dựng theo Hình Ảnh của Thượng Đế

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Hình Ảnh
Biểu tượng của Hội Phụ Nữ

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. …

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng Thế Ký 1:26-27).

Thượng Đế là Cha Thiên Thượng của chúng ta, và Ngài sáng tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Về lẽ thật này, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói: “Thượng Đế Đức Chúa Cha có tai để nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài có mắt để nhìn thấy các hành động của chúng ta. Ngài có miệng để nói chuyện với chúng ta. Ngài có trái tim để cảm thấy sự an ủi và tình yêu thương. Ngài là có thật. Ngài hằng sống. Chúng ta là con cái của Ngài được sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta trông giống như Ngài và Ngài trông giống như chúng ta vậy.”1

“Các Thánh Hữu Ngày Sau coi tất cả mọi người là con cái của Thượng Đế theo một ý nghĩa trọn vẹn và hoàn toàn; họ xem mỗi người là thiêng liêng trong nguồn gốc, bản tính, và tiềm năng.”2 Mỗi người là “một người con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng.”3

“[Tiên Tri] Joseph Smith cũng học được rằng Thượng Đế mong muốn con cái Ngài nhận được cùng một loại cuộc sống được tôn cao mà Ngài dự phần.”4 Như Thượng Đế phán rằng: “Vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39).

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Sáng Thế Ký 1:26-27; 1 Cô Rinh Tô 3:17; Giáo Lý và Giao Ước 130:1

Từ Thánh Thư

Anh của Gia Rết trong Sách Mặc Môn đã tìm kiếm một cách thức để thắp sáng tám chiếc thuyền được sử dụng để chở những người dân Gia Rết vượt biển tới vùng đất hứa. Ông “nấu chảy một tảng đá và đúc ra mười sáu viên đá nhỏ” và cầu nguyện Thượng Đế sẽ “sờ vào những viên đá này” với ngón tay của Ngài “làm cho nó chiếu sáng nơi tối tăm.” Và Thượng Đế “đưa tay ra sờ vào từng viên đá với ngón tay của Ngài.” Và rồi tấm màn che mắt anh của Gia Rết được cất bỏ đi, và “khiến ông thấy được ngón tay của Chúa; và ngón tay của Ngài cũng giống như là ngón tay có thịt và máu của một người vậy. …

“Và Chúa hỏi ông rằng: Ngươi có tin những lời ta sẽ nói ra không?

“Ông bèn đáp: Thưa Chúa, có.”

Và “Chúa hiện ra cho [anh của Gia Rết] trông thấy Ngài” và nói rằng: “Ngươi có thấy rằng ngươi đã được tạo sinh theo hình dáng của ta chăng? Phải, tất cả loài người lúc ban đầu đều được tạo sinh theo hình dáng của ta.” (Xin xem Ê The 3:1-17).

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “I Know That My Redeemer Lives,” trong Conference Report, Tháng Tư năm 1966, 63.

  2. Các Chủ Đề Phúc Âm, “Becoming Like God,” topics.lds.org; xin xem thêm Môi Se 7:31–37.

  3. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới,” Liahona, Tháng Mười Một năm 2010, 129.

  4. Các Chủ Đề Phúc Âm, “Becoming Like God,” topics.lds.org; xin xem thêm Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 221.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Việc biết được rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế giúp cho các mối quan hệ của chúng ta với người khác sẽ như thế nào?