2014
Mùa Hè của Sự Phục Vụ
tháng Hai năm 2014


Giới Trẻ

Mùa Hè của Sự Phục Vụ

Tác giả sống ở Virginia, Hoa Kỳ.

Một mùa hè nọ, tôi đã dành thời gian ở nước ngoài làm việc với các trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Lần đầu tiên gặp những đứa trẻ này, tôi đã vô cùng lo lắng. Tôi không nói được ngôn ngữ của chúng, nhưng tôi tin rằng Thánh Linh sẽ hướng dẫn tôi trong những khi tôi giao tiếp với chúng. Khi bắt đầu làm quen với mỗi đứa trẻ, tôi nhận thấy rằng ngôn ngữ không phải là một rào cản đối với tình yêu thương. Tôi nô đùa, cười giỡn, và làm thủ công với những đứa trẻ này và cảm thấy hoàn toàn yêu thương chúng. Tôi thoáng thấy tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng đã có đối với con cái của Ngài, và niềm vui tràn ngập tim tôi không thể nào tả xiết.

Bất cứ khi nào phục vụ những người khác, tôi đều cảm thấy tình yêu thương không những dành cho những người tôi phục vụ mà còn cho Cha Thiên Thượng nữa. Tôi thực sự đã biết được rằng ″khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy” (Mô Si A 2:17). Mục đích của sự phục vụ của tôi, cho dù trong các dự án phục vụ lớn hay qua hành vi nhỏ nhặt tử tế, thì cũng là để tôn vinh Thượng Đế (xin xem Ma Thi Ơ 5:16). Tôi hy vọng rằng khi tôi phục vụ những người khác, thì người ta sẽ nhận ra tình yêu thương của tôi đối với Cha Thiên Thượng và Ánh Sáng của Đấng Ky Tô rực sáng bên trong tôi.