2012
Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta: Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta
Tháng Năm năm 2012


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta

Hãy cân nhắc việc sử dụng một số sinh hoạt và câu hỏi này để bắt đầu cuộc thảo luận trong gia đình hay việc suy ngẫm riêng cá nhân.

Con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Dành cho Thiếu Nhi

  • Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf chia sẻ ba từ quan trọng mà ông muốn chúng ta ghi nhớ khi chúng ta bị cám dỗ để không tử tế với một người nào đó (trang 70). Các em có nhớ ba từ này là gì không? Nói chuyện với cha mẹ của các em về một số hành vi mà ông đã đề nghị chúng ta hãy ngừng lại. Hãy nghĩ về cách các em có thể giống như Chúa Giê Su Ky Tô trong cách đối xử với những người khác.

  • Anh Cả Russell M. Nelson nói về nhiều khả năng kỳ diệu trong cơ thể chúng ta (trang 77), và Anh Cả Ronald A. Rasband dạy rằng Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta cho dù thể xác chúng ta không hoàn hảo (trang 80). Việc có được một thể xác làm cho các em cảm thấy như thế nào? Hãy nghĩ về tất cả những điều khác biệt mà thể xác các em có thể làm được. Khi các em dâng lên lời cầu nguyện, hãy nghĩ về điều các em có thể thưa cùng Cha Thiên Thượng để cám ơn Ngài về ân tứ này.

Dành cho Giới Trẻ

  • Các em có biết người ta đặt ra ba câu hỏi mà vị tiên tri kể ra trong bài nói chuyện của ông trong phiên họp sáng Chủ Nhật (trang 90) không: “Chúng ta từ đâu đến? Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta sẽ đi đâu sau khi rời cuộc sống này?” Đọc các câu trả lời của ông cho các câu hỏi đó và suy nghĩ về những cách các em có thể chia sẻ các lẽ thật đó với những người chưa có những câu trả lời đó.

  • Một số người không hiểu rằng Các Thánh Hữu Ngày Sau tin và noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy đọc bài nói chuyện của Anh Cả Dallin H. Oaks “Hy Sinh,” và suy nghĩ về câu nói: “Cuộc sống phục vụ và hy sinh của chúng ta là những biểu lộ thích hợp nhất về sự cam kết của chúng ta để phục vụ Đức Thầy và đồng loại của mình” (trang 19). Cách các em sống cuộc sống của mình nói lên điều gì về chứng ngôn của mình về Đấng Cứu Rỗi?

  • Anh Cả Quentin L. Cook dạy: “Khi một người không thể sử dụng đức tin, thì người ấy không hòa hợp với Thánh Linh.” (trang 41). Hãy nghĩ về âm thanh của một nhạc cụ sai điệu nghe sẽ như thế nào và làm thế nào một nhạc cụ bị sai điệu. Các em có thể làm những điều cụ thể nào để tránh trở thành người “thiếu đức tin”?

  • Một số người nói chuyện trong đại hội này đã nói về gia đình của họ—kể cả những gia đình chỉ có vài người là tín hữu, gia đình có cha hay mẹ độc thân, và gia đình đối phó với đủ loại nghịch cảnh. Những người nói chuyện này đã học được điều gì từ gia đình và biết ơn điều gì về gia đình họ? Các em yêu thương và biết ơn điều gì về gia đình mình? Các em có thể đóng góp bằng cách nào để nâng đỡ những người trong gia đình?

Dành cho Người Lớn

  • Chủ Tịch Boyd K. Packer dạy: “Một trong những điều được khám phá về vai trò làm cha mẹ là chúng ta học được nhiều về điều thật sự quan trọng từ con cái của mình hơn là điều chúng ta học được từ cha mẹ của mình” (trang 6). Nếu các anh chị em là cha hay mẹ, thì hãy nghĩ về một số bài học quan trọng các anh chị em học được từ con cái của mình, hoặc nếu các anh chị em không phải là cha hay mẹ, thì hãy nghĩ về các bài học các anh chị em đã học được từ các trẻ em mình quen biết. Hãy cân nhắc việc chia sẻ các bài học đó—và trong các hoàn cảnh mà các anh chị em đã học được các bài học đó—với người phối ngẫu, một người bạn, con cái của mình hay những người khác.

  • Anh Cả L. Tom Perry dạy rằng chúng ta có thể được giải thoát khỏi điều xấu xa khi tìm tới những điều giảng dạy của thánh thư (trang 94). Những lời giảng dạy từ thánh thư đã giúp giải thoát các anh chị em bằng cách nào? Bằng cách nào chúng đã giúp các anh chị em chọn điều đúng?

  • Một số bài nói chuyện tập trung vào các giao ước, nhất là các giao ước đền thờ. Hãy nghĩ về điều mà Anh Cả Robert D. Hales nói: “Hãy nhìn vào gương và tự hỏi: ‘Tôi đang ở giai đoạn nào trong việc sống theo các giao ước của mình?’” (trang 34). Hãy nghĩ về câu trả lời của các anh chị em và có lẽ điều mà các anh chị em có thể làm để sống theo các giao ước của mình một cách đúng đắn hơn—và mời gọi những người khác lập và sống theo các giao ước của họ.

  • Anh Cả Jeffrey R. Holland (trang 31), Anh Cả Neil L. Andersen (trang 111), và những người khác đã nói về vai trò môn đồ và tiến trình đến cùng Đấng Ky Tô. Tiến trình làm môn đồ của các anh chị em như thế nào? Các anh chị em đã học được điều gì từ những bài nói chuyện này và những bài nói chuyện khác về việc tiếp tục đến cùng Đấng Cứu Rỗi?

  • Anh Cả D. Todd Christofferson dạy: “Mục đích cơ bản của chúng ta là giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, giáo lý của Ngài trên khắp thế gian” (trang 86). Xem lại bài nói chuyện của anh Cả Christofferson cũng như bài nói chuyện của Anh Cả Donald L. Hallstrom (trang 13) và suy nghĩ xem phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là gì. Các anh chị em có những cơ hội nào để giảng dạy phúc âm trong nhà, trong sự kêu gọi của mình và những mối quan hệ xã giao của mình?