2011
Lịch Sử và Di Sản của Hội Phụ Nữ
tháng Giêng năm 2011


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Giêng năm 2011

Lịch Sử và Di Sản của Hội Phụ Nữ

Nghiên cứu tài liệu này và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống của các chị em.

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức tin • Gia đình • Trợ giúp

Eliza R. Snow nhớ lại lời giảng dạy của Tiên Tri Joseph Smith rằng “mặc dù danh xưng [Hội Phụ Nữ] có thể thuộc vào thời hiện đại, nhưng tổ chức này thuộc vào nguồn gốc cổ xưa.”1

Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, hiện đến cùng Joseph Smith, và qua ông, đã phục hồi phúc âm trọn vẹn trên thế gian. Hội Phụ Nữ là một phần của sự phục hồi đó. Tổ chức của Giáo Hội không được hoàn toàn cho đến khi các chị em phụ nữ được tổ chức.2

Trong những tháng tới, mỗi Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội học hỏi thêm về lịch sử của Hội Phụ Nữ và phần vụ của hội này trong phúc âm phục hồi. Vì có nhiều lý do, việc hiểu biết lịch sử của chúng ta không những quan trọng mà còn là thiết yếu nữa.

Trước hết, một sự hiểu biết về lịch sử của mình soi dẫn chúng ta trở thành những người phụ nữ của Thượng Đế theo đúng nghĩa của nó. Bằng cách noi theo gương của các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau cao quý, chúng ta có thể học được từ quá khứ cách đối phó với tương lai.3

Thứ hai, lịch sử của chúng ta dạy rằng các nguyên tắc có từ lúc Giáo Hội còn phôi thai là các nguyên tắc nền tảng của chúng ta ngày nay. Sự hiểu biết này và các mục đích của chúng ta—để gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân, củng cố gia đình và tổ ấm của mình, cũng như giúp đỡ những người đang hoạn nạn—tạo ra một mối liên kết giữa quá khứ với hiện tại của chúng ta.

Thứ ba, khi trân quý lịch sử của mình, chúng ta có thể chia sẻ hữu hiệu hơn di sản tinh thần của mình. Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Các chị em truyền lại di sản khi các chị em giúp những người khác nhận được ân tứ về lòng bác ái. … Lịch sử của Hội Phụ Nữ được ghi lại bằng lời và bằng con số, nhưng di sản thì được truyền từ con tim của người này đến con tim của người khác.”4

Cuối cùng, việc hiểu biết lịch sử của mình giúp làm cho chúng ta trở thành một phần hữu hiệu của tương lai Hội Phụ Nữ. Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985) giải thích: “Chúng ta biết rằng các phụ nữ nào có lòng biết ơn sâu xa đối với quá khứ thì sẽ quan tâm đến việc định hướng một tương lai ngay chính.”5

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ.

Từ Thánh Thư

Ê The 9:28–29; Rô Ma 16:1–2; An Ma 37:8; Mô Rô Ni 7:45–47

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

“Hội Phụ Nữ là tổ chức của Chúa dành cho phụ nữ.”6 Trong khả năng của ông với tư cách là một vị tiên tri, Joseph Smith đã tổ chức Hội Phụ Nữ vào ngày 17 tháng Ba năm 1842. Một nhóm nhỏ, gồm nhiều người khác nhau tại buổi họp đầu tiên đó là các phụ nữ đầy tận tụy, tương tự như các chị em Hội Phụ Nữ ngày nay. “Những người trẻ tuổi nhất là ba thiếu nữ và người lớn tuổi nhất là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Mười một phụ nữ trong số họ đã kết hôn, hai người là góa phụ, sáu người chưa kết hôn và tình trạng gia đình của một người thì không rõ. Học vấn và kiến thức của họ cũng như hoàn cảnh kinh tế của họ khác nhau rất nhiều. Những điểm dị biệt của họ gia tăng gấp nhiều lần khi con số thành viên của tổ chức này tiếp tục phát triển, nhưng họ đã và sẽ tiếp tục là một.”7

Ghi Chú

  1. Eliza R. Snow, “Female Relief Society,” Deseret News, ngày 22 tháng Tư năm 1868, 81.

  2. Xin xem Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 451.

  3. Xin xem L. Tom Perry, “Dùng Phương Pháp của Quá Khứ để Đối Phó với Tương Lai,” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 73–76.

  4. Henry B. Eyring, “Di Sản Lâu Đời của Hội Phụ Nữ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 124–25.

  5. Spencer W. Kimball, “Privileges and Responsibilities of Sisters,” Ensign, tháng Mười Một năm 1978, 104.

  6. Spencer W. Kimball, “Relief Society—Its Promise and Potential,” Ensign, tháng Ba năm 1976, 4.

  7. Jill Mulvay Derr, Janath Russell Cannon, và Maureen Ursenbach Beecher, Women of Covenant (1992), 28.