2011
Chúa Cần Những Người Truyền Giáo
tháng Giêng năm 2011


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn tháng Giêng năm 2011

Chúa Cần Những Người Truyền Giáo

Trong đại hội trung ương tháng Mười năm ngoái, tôi đã kêu gọi thêm người đi phục vụ truyền giáo. Mỗi thiếu niên xứng đáng và có khả năng đều cần phải chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Công việc truyền giáo là một bổn phận của chức tư tế—một nghĩa vụ mà Chúa kỳ vọng nơi chúng ta là những người đã được ban cho rất nhiều. Các em thiếu niên, tôi khuyên các em phải chuẩn bị phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Hãy giữ mình được trong sạch và thanh khiết cùng xứng đáng để đại diện Chúa. Hãy giữ gìn sức khỏe và sức mạnh của các em. Hãy học thánh thư. Nơi nào có sẵn, hãy tham dự lớp giáo lý hoặc viện giáo lý. Hãy làm quen với quyển sách hướng dẫn người truyền giáo Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta.

Các em thiếu nữ, mặc dù không có cùng trách nhiệm chức tư tế như các thiếu niên để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian, nhưng các em cũng có phần đóng góp quan trọng như những người truyền giáo và chúng tôi hoan nghênh sự phục vụ của các em.

Cùng các anh chị em lớn tuổi trong Giáo Hội, tôi nhắc các anh chị em nhớ rằng Chúa cần rất nhiều, thêm rất nhiều các anh chị em để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian. Đối với các anh chị em vẫn chưa đến tuổi để phục vụ với tư cách là một cặp vợ chồng truyền giáo, tôi khuyến khích các anh chị em hãy chuẩn bị từ bây giờ cho cái ngày mà các anh chị em và người phối ngẫu của mình có thể làm điều đó, khi hoàn cảnh cho phép. Trong cuộc sống của mình, có một vài lần mà các anh chị em sẽ vui hưởng cảm nghĩ tuyệt vời và niềm mãn nguyện có được từ việc cùng nhau phục vụ toàn thời gian trong công việc của Đấng Chủ Tể.

Tuy vậy, một số anh chị em có lẽ vì bản tính nhút nhát hoặc cảm thấy mình không thích đáng để quả quyết đáp ứng lời kêu gọi phục vụ. Hãy nhớ rằng đây là công việc của Chúa, và khi nào chúng ta làm việc cho Chúa thì chúng ta có quyền được Chúa giúp đỡ. Chúa sẽ uốn nắn cái lưng để có thể mang gánh nặng được đặt trên lưng.

Những người khác, mặc dù xứng đáng để phục vụ, có thể cảm thấy rằng họ có những điều ưu tiên quan trọng hơn. Tôi nhớ rõ lời hứa của Chúa: “Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng” (1 Sa Mu Ên 2:30). Không một ai trong chúng ta sẽ tôn kính Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi hơn bằng việc phục vụ với tư cách là người truyền giáo tận tụy và đầy lòng trắc ẩn.

Một tấm gương phục vụ như vậy là kinh nghiệm truyền giáo của Juliusz và Dorothy Fussek, là những người đã được kêu gọi đi truyền giáo ở Ba Lan. Anh Fussek sinh ra ở Ba Lan. Anh nói tiếng Ba Lan. Anh yêu thương dân Ba Lan. Chị Fussek sinh ra ở nước Anh và biết rất ít về nước Ba Lan và không biết gì về dân Ba Lan. Đặt tin cậy vào Chúa, họ bắt đầu công việc chỉ định của mình. Họ làm việc đơn độc và phận sự của họ thì nặng nề. Vào lúc ấy, chưa có một phái bộ truyền giáo được thiết lập ở Ba Lan. Công việc chỉ định cho anh chị Fussek là chuẩn bị đường lối để phái bộ truyền giáo có thể được thiết lập.

Anh Cả và Chị Fussek có thất vọng bởi vì công việc chỉ định của họ quá lớn lao không? Không khi nào cả. Họ biết rằng sự kêu gọi của họ là từ Thượng Đế. Họ cầu nguyện để có được sự giúp đỡ thiêng liêng của Ngài và họ hết lòng tận tụy hiến mình cho công việc của họ.

Cuối cùng, Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai; Anh Cả Hans B. Ringger, lúc bấy giờ thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi; và tôi, cùng với Anh Cả Fussek, họp với bộ trưởng bộ tôn giáo của chính quyền Ba Lan, Adam Wopatka. Chúng tôi đã nghe vị này nói: “Giáo hội của quý vị được hoan nghênh ở đây. Quý vị có thể xây cất nhà cửa văn phòng; quý vị có thể gửi những người truyền giáo của mình đến đây.” Khi vị này chỉ vào Juliusz Fussek, “Người này đã phục vụ rất đắc lực cho giáo hội của quý vị. Quý vị có thể biết ơn tấm gương và công việc của ông ấy.”

Giống như anh chị Fussek, chúng ta hãy làm điều cần phải làm trong công việc của Chúa. Rồi chúng ta có thể, cùng với Juliusz và Dorothy Fussek, lặp lại lời của Thi Thiên:

“Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê Hô Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.

“… Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

“Đấng gìn giữ Y Sơ Ra Ên không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ” (Thi Thiên 121:2–4).