2009
Hỏi và Đáp
Tháng Tư năm 2009


Hỏi và Đáp

“Cha mẹ tôi không tích cực trong Giáo Hội. Làm thế nào tôi luôn được vững mạnh mà không có sự hỗ trợ của họ?

Đây là một tình huống khó khăn vì cha mẹ thường là những người mà chúng ta hướng đến để được dìu dắt và hướng dẫn. Nhưng có những điều mà em có thể làm để luôn được vững mạnh và việc làm những điều này sẽ giúp em trở thành một tấm gương tốt đối với cha mẹ của em.

Để mời gọi sự soi dẫn vào cuộc sống của em, hãy tiếp tục cầu nguyện và học hỏi thánh thư. Cha Thiên Thượng nghe những lời cầu nguyện của em và sẽ đáp ứng.

Hãy tìm đến những người bà con thân thuộc hay các tín hữu Giáo Hội để có được tấm gương và sự hỗ trợ mà em có thể cần đến. Ví dụ, hãy xin những người thầy giảng tại gia hoặc giám trợ hay chủ tịch chi nhánh của em ban cho một phước lành chức tư tế nếu không có người nắm giữ chức tư tế xứng đáng trong nhà của em.

Em có thể củng cố các anh chị em và cha mẹ của mình qua tấm gương về đức tin của em. Em có thể có buổi họp tối gia đình, cầu nguyện chung gia đình hoặc đọc thánh thư chung với các anh chị em của mình. Cha mẹ của em có thể cũng muốn cùng tham gia với em.

Quan trọng hơn hết, hãy tiếp tục yêu thương cha mẹ của các em. Đừng phê phán họ. Mà thay vì thế, hãy tử tế và kiên nhẫn. Họ vẫn cần đến tình yêu thương và sự hỗ trợ của em cũng giống như em cần nơi họ.

Cầu Nguyện cho Cha Mẹ của Em

Mời cha mẹ của em cùng cầu nguyện chung gia đình. Mời họ đến các buổi sinh hoạt của Giáo Hội. Tổ chức những buổi họp tối gia đình. Cầu nguyện nhiều cho họ, và cố gắng nêu gương tốt. Theo cách thức đó, em sẽ củng cố gia đình và chứng ngôn của mình, em sẽ cảm thấy vui hơn, và Chúa sẽ giúp em luôn được vững mạnh trong Giáo Hội. Hãy làm điều đó với đức tin và sự tận tâm, và Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của em.

Sonia B., 20, Yucatán, Mexico

Đừng Bỏ Cuộc

Cha tôi không phải là tín hữu và mẹ tôi cùng các chị em gái của tôi thì không tích cực trong Giáo Hội. Tôi rất đau lòng khi thấy họ lạnh lùng đối với tín ngưỡng của tôi. Nhưng đức tin của tôi đã tăng trưởng khi tôi tham dự lớp giáo lý, nhà thờ, và Hội Hỗ Tương Thanh Thiếu Niên và khi tôi cầu nguyện và đọc thánh thư. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể đưa ra là đừng bỏ cuộc.

Amanda B., 16, Nevada, Hoa Kỳ

Cách để Luôn Được Tích Cực trong Giáo Hội

Tôi biết có một em thiếu nữ rất tuyệt vời và cực kỳ vững mạnh trong Giáo Hội mặc dù cha mẹ của em kém tích cực trong Giáo Hội. Em là một tấm gương sáng cho các em thiếu nữ khác vì em đã nhận được huy chương Hội Thiếu Nữ của mình. Em nói rằng sự hỗ trợ của các em thiếu nữ khác, việc đi nhà thờ đều đặn, và tích cực giao tiếp với Cha Thiên Thượng của em đều là những cách hữu hiệu để giúp em luôn được tích cực trong Giáo Hội.

Chelsea C., 17, Oklahoma, Hoa Kỳ

Một Nơi Trú Ẩn An Toàn

Tôi dựa vào sự cầu nguyện và học hỏi thánh thư để củng cố chứng ngôn của mình, và tôi tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn bằng cách tham gia vào Hội Hướng Đạo và chương trình Hội Thiếu Niên cũng như chu toàn những sự kêu gọi của mình. Việc tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri và chọn bạn tốt mà chơi cũng rất hữu ích. Hãy nhớ luôn luôn nêu gương tốt cho gia đình mình bằng cách cho họ thấy tình yêu thương chân thành, mối quan tâm và sự kính trọng. Nếu ta làm phần vụ của mình, thì Chúa sẽ làm phần vụ của Ngài.

Anh Cả Whigham, 21, California San Francisco Mission

Sự Can Đảm Từ Các Tấm Gương của Họ

Mẹ tôi kém tích cực trong Giáo Hội và những người bà con thân thuộc khác của tôi không phải là tín hữu. Điều mà tôi làm là tin cậy vào các vị lãnh đạo và bạn bè của tôi; họ luôn luôn giúp đỡ tôi. Họ là những người rất quan trọng trong cuộc sống của tôi vì họ đã đóng góp cho lối sống của tôi và mục tiêu của tôi để đi truyền giáo. Họ mang đến cho tôi nhiều can đảm qua các tấm gương của họ. Em cần phải biết hiểu rõ giá trị về tình bạn của những người giúp em xây dựng bản thân mình với tư cách là tín hữu và hãy dành ra thời giờ sinh hoạt với họ vì chắc chắn em sẽ luôn luôn có thêm một điều gì đó để học hỏi.

Ivana S., 20, Buenos Aires, Argentina

Bày Tỏ Tình Yêu Thương đối với Cha Mẹ của Em

Tiếp tục nói chuyện với cha mẹ của em và cố gắng có được sự hỗ trợ của họ. Hãy bày tỏ tình yêu thương và lòng cảm kích của em đối với họ, và nói cho họ biết rằng việc em đi nhà thờ thì quan trọng biết bao đối với em. Yêu cầu các vị lãnh đạo của em đưa đón em đi tham dự nhà thờ và các buổi sinh hoạt, cùng nhờ vị giám trợ của em cố gắng nói chuyện với cha mẹ của em. Cầu nguyện và cầu xin Cha Thiên Thượng ban cho sự hỗ trợ của Ngài, và cầu nguyện để cha mẹ của em sẽ bắt đầu thấy rằng việc luôn tích cực trong Giáo Hội là quan trọng đối với em. Em cũng có thể trở thành vững mạnh hơn bằng cách đọc Sách Mặc Môn hằng ngày và tuân giữ các lệnh truyền.

Craig L., 16, Missouri, Hoa Kỳ

Hai Hệ Thống Hỗ Trợ

Tôi thấy tình trạng này rất nhiều trong khi tôi đi truyền giáo, và những đứa trẻ đối phó với điều này đều rất can đảm. Chúng đã làm điều đó như thế nào? Bằng cách phát triển một hệ thống hỗ trợ trong vòng Giáo Hội qua các bạn bè và các vị lãnh đạo và bằng cách phát triển một hệ thống hỗ trợ với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc thánh thư hằng ngày và tham dự nhà thờ. Em có thể thành công bằng cách làm những điều này!

Anh Cả Jones, 21, Phái Bộ Truyền Giáo Tahiti Papeete