2009
Ân Tứ về Việc Biết Đọc Biết Viết
Tháng Tư năm 2009


Ân Tứ về Việc Biết Đọc Biết Viết

Đứa con trai đầu lòng của chúng tôi yêu thích trường mẫu giáo và dường như học giỏi trong trường. Tuy nhiên, khi đến lớp một thì chúng tôi hiển nhiên thấy nó không đọc được. Nó có thể đọc một vài chữ đó đây nhưng gặp khó khăn ngay cả khi bắt đầu đọc bài chỉ định. Nhiều tháng trôi qua, và khả năng đọc của con trai chúng tôi cũng không tiến bộ mấy. Chồng tôi và tôi trở nên càng ngày càng lo lắng.

Một ngày nọ tôi nhớ về một điều mà vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của tôi đã dạy nhiều năm trước đó. Tôi đã được kêu gọi phục vụ một phái bộ truyền giáo nói tiếng ngoại quốc. Việc học tiếng Nga là một thử thách với nhiều mức độ khác nhau đối với mỗi người truyền giáo, và vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của chúng tôi khuyên bảo chúng tôi phải đọc Sách Mặc Môn bằng tiếng Nga mỗi ngày. Ông hứa với chúng tôi rằng quyền năng của Sách Mặc Môn sẽ giúp đỡ chúng tôi trong khả năng của chúng tôi để giao tiếp ở Nga. Ông nói rất đúng. Theo thời gian, tôi trở nên giỏi hơn trong việc nói lẫn hiểu ngôn ngữ đó và chứng ngôn của tôi gia tăng.

Nhiều năm sau công việc truyền giáo của mình, tôi thấy mình suy nghĩ: “Nếu điều đó hữu hiệu đối với tôi bằng tiếng Nga thì tại sao nó lại không hữu hiệu cho con trai tôi bằng tiếng Anh?” Sau khi kể cho con trai của tôi nghe về nỗi khó khăn của tôi để học tiếng Nga và lời khuyên bảo của vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của tôi, thì chồng tôi và tôi yêu cầu nó tự đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày. Nó thường dành thời giờ ra để tô đậm những từ Thượng ĐếChúa khi nó thấy những từ đó trên các trang sách. Chẳng bao lâu, nó đọc đến từ Giê Su. Sau đó, nó chọn ra những từ mà nó đã thấy và hỏi những chữ đó là gì. Nó rất siêng năng đọc mỗi ngày, và đến cuối năm thì mức độ đọc của nó đã vượt quá kỳ vọng của chúng tôi.

Giờ đây con trai của chúng tôi đang học lớp sáu. Nó đọc rất giỏi và giúp dạy năm đứa em của nó về ân tứ mà nó đã nhận được qua việc đọc Sách Mặc Môn. Mỗi đứa con của chúng tôi đã phát huy khả năng đọc rất vững vàng và thói quen đọc Sách Mặc Môn. Chúng bắt đầu cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ của lẽ thật trong khi chứng ngôn của chúng tăng trưởng.