2022
Đấng Hướng Dẫn Chúng Ta đến với Lẽ Thật
Tháng Một năm 2022


“Đấng Hướng Dẫn Chúng Ta đến với Lẽ Thật,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2022.

Lời Kết

Đấng Hướng Dẫn Chúng Ta đến với Lẽ Thật

Từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2004.

Hình Ảnh
cậu bé bên những tấm biển chỉ đường

Hình ảnh do Emily Davis minh họa

Từ vị trí của các em trên con đường đời, các em có thể có nhiều dặm đường phải đi và nhiều lựa chọn phải đưa ra khi các em tìm kiếm cách thức để trở về với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Dọc đường có thể có nhiều tấm biển vẫy gọi. Sa Tan là tác giả của một trong số những lời mời gọi đó. Nó tìm cách để làm chúng ta hoang mang và lừa gạt chúng ta, để đưa chúng ta vào con đường dễ dàng hơn mà dẫn chúng ta đi xa khỏi điểm đến của mình.

Hình Ảnh
nhà ảo thuật đang tung quả bóng
Hình Ảnh
bản đồ

Tôi muốn chia sẻ cách các em có thể tránh bị lừa gạt. Thứ nhất, các em đã được giảng dạy về sự ngay chính và được bảo đảm về lẽ thật của điều này, vậy hãy tiếp tục vững vàng. Hãy bám chặt vào thánh thư, mà những lời giảng dạy trong đó bảo vệ chúng ta chống lại kẻ nghịch thù. Thứ hai, chỉ nhận được lẽ thật thôi thì không đủ. Chúng ta còn cần phải chọn “Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn [của chúng ta]” và “không [để] bị lừa gạt” (Giáo Lý và Giao Ước 45:57).

Hình Ảnh
thiếu nữ đang dự phần Tiệc Thánh

Làm cách nào chúng ta có thể chọn Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn của chúng ta? Chúng ta cần phải hối cải những tội lỗi của mình và tái lập các giao ước của chúng ta bằng cách dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần với đôi tay trong sạch và tấm lòng thanh khiết. Chỉ có bằng cách này chúng ta mới có thể có được lời hứa thiêng liêng rằng chúng ta sẽ “luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng [chúng ta]” (Giáo Lý và Giao Ước 20:77). Thánh Linh đó là Đức Thánh Linh, mà sứ mệnh của Ngài là để làm chứng về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, để giảng dạy chúng ta, và hướng dẫn chúng ta đến với lẽ thật.