2022
Tôi Biết Giá Trị của Tôi
Tháng Một năm 2022


“Tôi Biết Giá Trị của Tôi,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2022.

Chủ ĐềTôi

Giới trẻ chia sẻ cách họ sống theo những lời trong các Chủ Đề của Hội Thiếu Nữ và Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn

Tôi Biết Giá Trị của Tôi

“Tôi là một người con gái yêu quý của cha mẹ thiên thượng.”

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Ảnh do Christina Smith chụp

Tại nhiều nơi ở Jamaica, học sinh như tôi phải qua một kỳ thi để vào được trường trung học mong muốn. Tôi cũng như nhiều bạn của tôi đã học tập chăm chỉ để có thể thi đậu vào trường trung học tốt nhất. Khi tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ là mình không thể làm nổi điều đó, mẹ tôi thường khuyến khích tôi. Mẹ tôi nhắc tôi nhớ rằng tôi là một người con của Cha Thiên Thượng và Ngài sẽ giúp tôi đi trên con đường ngay chính.

Khi nhận được kết quả thi, tôi đạt được điểm cao nhất mà tôi có thể nhận được! Tôi rất mừng vì điều đó có nghĩa là tôi có thể học cùng với tất cả các bạn của tôi!

Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng một người bạn của tôi đã không đủ điểm. Chúng tôi đều rất buồn vì bạn ấy sẽ không được học cùng chúng tôi. Nhưng tôi tìm thấy niềm vui khi nhớ đến những gì mẹ tôi đã dạy tôi. Bạn tôi cũng là một người con gái tuyệt vời của Cha Thiên Thượng, và Ngài cũng sẽ giúp đỡ bạn ấy, bất kể điểm thi của bạn ấy là bao nhiêu đi nữa.

Niềm phấn khởi của tôi giảm dần khi bạn tôi bắt đầu nói với mọi người là tôi không xứng đáng được nhận vào trường trung học đó—mà lẽ ra bạn ấy mới phải là người được nhận vào. Hầu hết các bạn của tôi cũng nghĩ giống như bạn ấy và không chơi với tôi nữa. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Tôi thật sự có đáng được nhận vào không?

Tôi nhớ lại những gì mẹ tôi đã dạy tôi: rằng tôi là một người con đặc biệt thể theo hình ảnh của Cha Thiên Thượng.

Tôi hiện đang học ở trường mới, và tôi có những người bạn mới. Họ ủng hộ tôi và nhắc tôi nhớ tới giá trị của tôi. Tôi học được rằng những gì người khác nói về tôi đều không quan trọng. Tôi rất vui khi tôi cố gắng trở thành con người mà Thượng Đế muốn tôi trở thành—vì đó là con người mà tôi muốn trở thành.

Tác giả sống ở Jamaica.