2023
Điều Đó Đã Bắt Đầu trên một Sân Bóng Chày
Tháng Bảy năm 2023


“Điều Đó Đã Bắt Đầu trên một Sân Bóng Chày,” Bạn Hữu, tháng Bảy năm 2023, trang 32.

Giữa Bạn Hữu với Nhau

Điều Đó Đã Bắt Đầu trên một Sân Bóng Chày

Từ cuộc phỏng vấn với Lucy Stevenson Ewell.

Hình Ảnh
Alt text

Hình ảnh minh họa do Brian Michael Weaver thực hiện

Khi được 13 tuổi, tôi đã chơi trong một đội bóng chày với một vài người bạn. Tôi không phải là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, nhưng hai đồng đội của tôi thì là tín hữu. Họ là cặp sinh đôi. Tên của họ là Rob và Lane.

Một ngày nọ, tại buổi tập luyện, họ mời tôi đến dự buổi họp tối gia đình với gia đình họ. Tôi không biết buổi họp tối gia đình là gì nên tôi đã hỏi về điều đó. Họ nói với tôi rằng chúng tôi sẽ học về những điều trong Giáo Hội và hát những bài hát. Tôi không hào hứng lắm về điều đó. Nhưng họ hứa sẽ có món tráng miệng, vậy nên tôi quyết định đi.

Gia đình tôi đến nhà họ dự buổi họp tối gia đình. Tôi cảm thấy một điều gì đó thực sự khác biệt. Tôi không biết điều đó là gì, nhưng tôi có cảm giác quen thuộc. Tôi cảm thấy tốt lành. Mẹ tôi cũng cảm thấy như vậy.

Lúc bấy giờ tôi không biết rằng mẹ tôi là tín hữu của Giáo Hội. Bà ấy đã chịu phép báp têm khi còn là một thiếu nữ. Nhưng bà ấy gần như không đến nhà thờ.

Sau đêm đó, mẹ tôi bắt đầu đi nhà thờ trở lại. Tôi đã đi với bà ấy để tìm hiểu thêm. Sau một vài tháng, tôi được cha của Rob và Lane làm phép báp têm.

Tôi rất biết ơn vì Rob và Lane đã quan tâm tôi đến mức để chia sẻ phúc âm. Hôm nay tôi được ban phước để có một gia đình vĩnh cửu. Và tất cả điều đó đã bắt đầu trên một sân bóng chày!

Giống như Rob và Lane, các em có ảnh hưởng mạnh mẽ đến người khác. Các em có thể tạo ra sự khác biệt trong gia đình của mình. Các em có thể chia sẻ phúc âm với bạn bè của mình.