2023
“ Dọn Dẹp Khu Vườn
Tháng Bảy năm 2023


“Dọn Dẹp Khu Vườn,” Bạn Hữu, tháng Bảy năm 2023, trang 4–5.

Dọn Dẹp Khu Vườn

“Chúng ta có thể mời ai đến giúp cùng với chúng ta?”

Câu chuyện này diễn ra ở nước Anh.

Hình Ảnh
Mẹ và cậu bé đeo găng tay làm vườn và cầm cây kéo cắt cành

Jonah ăn miếng thức ăn cuối cùng và mỉm cười. Bữa tối luôn vui vẻ hơn khi có những người truyền giáo đến.

Chị Kearl nói: “Mấy chị muốn chia sẻ một sứ điệp với các em về sự phục vụ”. “Tại sao việc phục vụ người khác lại quan trọng như vậy?”

Eliza, em gái của Jonah, nói: “Bởi vì điều đó làm Chúa Giê Su vui lòng!”

Chị Christensen nói: “Em nói đúng! Điều đó làm cho Ngài thực sự vui lòng. Và khi chúng ta giúp đỡ người khác, điều đó cũng khiến chúng ta hạnh phúc”. “Các em có biết ai cần giúp đỡ không?”

Jonah suy nghĩ trong giây lát. “Em không thể nghĩ ra người nào, nhưng khu vườn ở trường của chúng em có thể cần sự giúp đỡ.”

Mẹ nói: “Ý kiến hay đấy”.

Trường học của Jonah có một khu vườn nơi các em có thể thực hiện các hoạt động ngoài trời. Nhưng đã lâu không có ai chăm sóc khu vườn. Bụi cây mọc um tùm. Cũng có rất nhiều cây cỏ dại.

Chị Kearl nói: “Các chị rất muốn giúp các em làm việc đó!” “Chúng ta có thể mời ai đến cùng chúng ta giúp dọn dẹp khu vườn?”

Jacob, anh trai của Jonah, nói: “Anh chị em họ của chúng em!”

Jonah nói: “Và lớp học Hội Thiếu Nhi của chúng em”.

Ngày hôm sau, Mẹ nói chuyện với một người nào đó ở trường để xin phép. Họ chọn ra một ngày để dọn dẹp khu vườn. Sau đó, Mẹ giúp Jonah và các anh chị của em ấy gọi điện thoại cho các anh chị em họ và lớp học Hội Thiếu Nhi của họ.

Một vài tuần sau, Jonah và gia đình của em ấy gặp những người truyền giáo tại trường học. Anh chị em họ và những người bạn trong Hội Thiếu Nhi của họ cũng có mặt ở đó. Đã đến lúc để làm việc rồi!

Jonah đeo một đôi găng tay làm vườn lớn bằng cao su. “Mẹ ơi, nhìn nè. Đôi tay của con thật khổng lồ!”

Mẹ bật cười. “Con có thể sử dụng đôi tay khổng lồ đó để giúp cắt tỉa những bụi cây này.”

Mẹ đưa cho Jonah vài cây kéo cắt cành trông giống như những cây kéo khổng lồ. Rồi mẹ giúp em ấy cắt bỏ những cành khô.

Jonah nói: “Việc này vui quá”.

Hình Ảnh
Bạn nữ và các chị truyền giáo cầm xẻng

Trong khi Jonah cắt tỉa, Eliza giúp xới đất quanh khu vườn. Jacob đã giúp Cha dựng một ngôi nhà mới cho chim. Những người khác thì nhổ cỏ và thu gom các cành cây khô. Họ bỏ chúng vào những cái túi nhựa lớn màu xanh. Ngay cả cậu em út của Jonah là Ezra cũng giúp nhặt đá.

Chẳng mấy chốc khu vườn đã sạch đẹp. Jonah đếm mấy cái túi mà họ đã chất đầy. Em ấy nói: “Có 13 túi!” “Chúng ta đã dọn sạch rất nhiều rác.”

Chị Christensen mỉm cười. “Bây giờ chúng ta cần sức mạnh của mọi người để giúp chúng ta mang những túi rác này ra xe.”

Jonah, Jacob và Eliza mỗi người mang một túi. Jonah cảm thấy hạnh phúc khi nhấc túi rác cuối cùng lên xe. Việc giúp đỡ những người truyền giáo thật vui. Em ấy cũng muốn trở thành một người truyền giáo vào một ngày nào đó. Từ đây cho đến ngày đó, có rất nhiều cách em ấy có thể phục vụ. Em ấy nóng lòng nghĩ về dự án tiếp theo của mình!

Hình Ảnh
Alt text

Hình ảnh minh họa do Samara Hardy thực hiện