2021
Họ Đang Chờ Mình!
Tháng Mười Một/Mười Hai năm 2021


Bài Viết của Các Em

Họ Đang Chờ Mình!

Tôi không thể đợi để được làm phép báp têm cho tổ tiên của mình!

Hình Ảnh
photo of two girls and mom in India

Xin chào! Mình là Giselle Olivia. Mình sinh ra ở Ấn Độ. Mình yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô. Chỉ có 2,3% dân số Ấn Độ là Ky Tô Hữu. Đúng vậy, việc là một Ky Tô Hữu đôi khi rất khó khăn. Nhưng mình biết Ngài giúp đỡ và chỉ dẫn cho mình. Và bây giờ Giáo Hội đang xây cất một ngôi đền thờ tại Ấn Độ!

Mình sống tại một thành phố xinh đẹp với hàng triệu người. Trong số hàng triệu người đó, có 6 người mình yêu thương nhất: mẹ mình; em gái mình là Halle; ông bà ngoại yêu dấu; cậu; và dì của mình. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Năm nay, gia đình mình thực hiện một số sinh hoạt lịch sử gia đình, và mình đã tìm hiểu về tổ tiên của mình. Mẹ nói rằng cả người nam lẫn người nữ trong gia đình mình đều có tóc rất dài, giống như mình vậy. Rồi mẹ nói một điều rất quan trọng: các tổ tiên của mình đang đợi mình ở thế giới linh hồn! Mẹ nói rằng họ đang chờ để được báp têm—cũng giống như mình đã phải đợi cho đến khi lên 8 tuổi để được làm phép báp têm. (Tiện thể, mình được báp têm vào đúng sinh nhật của mình đấy! Hay không?)

Mẹ nói rằng các tổ tiên của mình đang ở trong thế giới linh hồn. Họ không có cơ thể giống như mình, vì thế họ không thể được làm phép báp têm. Buồn ghê! Đó là lý do tại sao chúng ta cần chịu phép báp têm thay cho họ ở trong đền thờ. Mình nói với Mẹ rằng một khi đền thờ được xây xong ở Bengaluru, và một khi mình đủ lớn, mình muốn chịu phép báp têm thay cho họ.

Hình Ảnh
drawing of future temple in India

Xin chào! Mình là Giselle Olivia. Mình sinh ra ở Ấn Độ. Mình yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô. Chỉ có 2,3% dân số Ấn Độ là Ky Tô Hữu. Đúng vậy, việc là một Ky Tô Hữu đôi khi rất khó khăn. Nhưng mình biết Ngài giúp đỡ và chỉ dẫn cho mình. Và bây giờ Giáo Hội đang xây cất một ngôi đền thờ tại Ấn Độ!

Mình sống tại một thành phố xinh đẹp với hàng triệu người. Trong số hàng triệu người đó, có 6 người mình yêu thương nhất: mẹ mình; em gái mình là Halle; ông bà ngoại yêu dấu; cậu; và dì của mình. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Năm nay, gia đình mình thực hiện một số sinh hoạt lịch sử gia đình, và mình đã tìm hiểu về tổ tiên của mình. Mẹ nói rằng cả người nam lẫn người nữ trong gia đình mình đều có tóc rất dài, giống như mình vậy. Rồi mẹ nói một điều rất quan trọng: các tổ tiên của mình đang đợi mình ở thế giới linh hồn! Mẹ nói rằng họ đang chờ để được báp têm—cũng giống như mình đã phải đợi cho đến khi lên 8 tuổi để được làm phép báp têm. (Tiện thể, mình được báp têm vào đúng sinh nhật của mình đấy! Hay không?)

Đền thờ Bengaluru Ấn Độ trông như thế này

Hình Ảnh
Friend, November 2021 Tier 2

Hình ảnh do Patricia Castalao minh họa