Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Giáng Sinh
“Mau cùng nhau đến tôn thờ Ngài”


“Mau cùng nhau đến tôn thờ Ngài”

Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2023

Ngày 3 tháng Mười Hai năm 2023

Anh chị em thân mến, thật là một niềm hân hoan khi một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, đây là thời điểm chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Đó là một sự kiện thiêng liêng mỗi khi một đứa bé được sinh ra. Anh chị em hãy cùng xem phản ứng của một trong những đứa chắt của chúng tôi khi lần đầu tiên nó được bế em trai mình.

[video]

Không có gì ngạc nhiên khi vào đêm thánh thiêng liêng nhất cách đây hơn 2.000 năm gần thị trấn nhỏ Bết Lê Hem, các thiên binh đã hát ca vui mừng! Một thiên sứ đã dạy cho những người chăn cừu lẽ thật tuyệt vời này:

“Vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân.

“Ấy là hôm nay tại thành Đa Vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Đấng Ky Tô, là Chúa.”1

Và giờ đây, anh chị em thân mến của tôi, hãy “Mau cùng nhau đến tôn thờ Ngài.”2

Cũng giống với nhiều anh chị em, Lễ Giáng Sinh đã thay đổi đối với tôi qua nhiều năm. Ký ức tuổi thơ của tôi khắc sâu trong bối cảnh cuộc Đại Suy Thoái những năm 1930. Tiền bạc trở nên khan hiếm. Những món quà trở nên đặc biệt quý giá.

Cha mẹ tôi đã biến Lễ Giáng Sinh thành một thời gian kỳ diệu cho tôi và các anh chị em của tôi. Mỗi năm chúng tôi lại trở thành một gia đình “Phụ Giúp cho Ông Già Noel” cho một gia đình khác. Chúng tôi đã chuẩn bị những món quà phù hợp và tặng những món quà đó vào Đêm Giáng Sinh. Khi chúng tôi lái xe rời nhà họ, những bàn tay vẫy chào và khuôn mặt rướm nước mắt của họ đã mang đến cho chúng tôi niềm vui thực sự của việc cho đi.

Hồi đó tôi yêu thích âm nhạc Giáng Sinh lắm—và giờ vẫn vậy. Hàng năm, Chị Nelson và tôi thích nghe và hát theo bài thánh ca Messiah của nhà soạn nhạc Handel. Tôi thích nghĩa của từ hallelujah trong tiếng Do Thái. Nghĩa đen của từ này là “ngợi khen Chúa, Đức Chúa Trời Giê Hô Va.”3 Những lời hát được cất lên trong bản thanh xướng kịch này không chỉ áp dụng cho sự ra đời của Chúa mà còn cho sự trị vì ngàn năm của Ngài:

Vì có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta,

Một Vị Nam Tử được ban cho chúng ta:

Và quyền cai trị sẽ phủ trên vai Ngài:

Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận,

Đức Chúa Trời quyền năng,

Cha đời đời,

Hoàng Tử Bình An.4

Chính trong những năm tháng thanh xuân của mình, tôi đã bắt đầu có được chứng ngôn sâu sắc về Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi đã tự mình biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô được sinh ra bởi Nữ Đồng Trinh Ma Ri A, một “bình chứa quý giá được chọn”.5 Tôi biết rằng Ngài thực sự Vị Nam Tử của Thượng Đế6 và là nhân vật trung tâm trong hết thảy lịch sử nhân loại.

Hãy suy nghĩ về tầm quan trọng khôn xiết của những việc mà Chúa Giê Su Ky Tô đã hoàn thành—tất cả đều theo ý muốn của Cha Ngài! Chúa Giê Su đã là một Thượng Đế khi Ngài hạ mình xuống thế gian để hoàn thành công việc quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Một công việc thực sự có quyền năng cứu sống và thay đổi cuộc sống. Một công việc mà không một ai trong chúng ta có thể tự mình làm được.

Đấng Cứu Rỗi “[đã] chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ cùng mọi cám dỗ”7 để Ngài có thể “theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ [chúng ta] theo những sự yếu đuối của [chúng ta].”8

Trong vài tháng gần đây, tôi đã học được nhiều điều hơn về nỗi đau và ảnh hưởng sâu lắng của nó. Lòng tôi đã hướng về Đấng Cứu Rỗi khi tôi cố gắng tưởng tượng về mức độ đau đớn của Ngài. Trí óc trần tục của tôi không thể nào hiểu được tại sao Ngài lại có thể gánh lấy mọi đau đớn, mọi tội lỗi, mọi sự thống khổ và mọi khổ sở của tất cả những người đã từng sống trên thế gian!

Trong hành động thương xót cao cả nhất vượt xa sự hiểu biết hay mô tả của loài người, Đấng Cứu Rỗi đã chịu đựng nỗi thống khổ không sánh nổi cả về tinh thần lẫn thể xác.

Chúng ta tôn kính Hài Nhi Bết Lê Hem chính vì sau này Người đã hiến dâng sự hy sinh vô hạn, không thể nào hiểu nổi, trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên cây thập tự của Đồi Sọ. Sự hy sinh này cứu chuộc mỗi người chúng ta khi chúng ta chọn hối cải và noi theo Ngài. Sau đó, Ngài đã sống lại từ ngôi mộ vào ngày thứ ba như một phép lạ trên thế gian và ban cho mỗi người chúng ta phước lành chưa từng có về sự phục sinh và cuộc sống sau cái chết.

Vào mùa này trong năm, chúng ta thường vui vẻ hát hoặc nói: “Chúc bạn một Giáng Sinh an lành.” Anh chị em thân mến, lời chúc từ tấm lòng của tôi dành cho mỗi anh chị em tối nay bao gồm một vài điều sau. Thực ra, đây không phải là lời chúc của tôi dành cho anh chị em; đây là lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em trong mùa Giáng Sinh thiêng liêng này.

Điều đầu tiên, tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc, vĩnh cửu mà Đấng Cứu Rỗi dành cho mỗi anh chị em. Chúa Giê Su Ky Tô đã biết các anh chị em từ khi ở tiền dương thế. Ngài biết và hiện đang nhìn thấy anh chị em. Ngài nhìn thấy niềm vui và nỗi buồn của anh chị em. Ngài đã trải qua từng cung bậc cảm xúc đó.

Ngài có lòng trắc ẩn hoàn hảo đối với những khó khăn của anh chị em và vui mừng mỗi khi anh chị em tiến bước trong sự ngay chính, trong lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn.

Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ có được chứng ngôn cá nhân rằng Chúa Giê Su Ky Tô Vị Nam Tử của Thượng Đế, rằng Ngài tràn đầy quyền năng tin kính và rằng nhờ sự hy sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài mà anh chị em không bao giờ cần cảm thấy rằng mình phải đối mặt với những thử thách khó khăn trong cuộc sống này một mình. Khi anh chị em thiết tha cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa,9 anh chị em sẽ luôn có được quyền năng của Ngài để giúp đỡ, củng cố và chữa lành anh chị em.10

Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ tận dụng tối đa Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi bằng cách hối cải mỗi ngày, làm cho cuộc sống của anh chị em ngày càng thanh khiết hơn và tìm kiếm sự hướng dẫn thượng thiên trong mọi điều anh chị em làm. Nói cách khác, tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể trải nghiệm được niềm vui khi luôn nghĩ đến những điều vĩnh cửu của thượng thiên.

Tôi cũng cầu nguyện rằng anh chị em sẽ tận dụng mùa lễ này để bắt đầu một khoảng thời gian thờ phượng cá nhân lớn lao hơn nữa. Hãy bắt đầu nghiên cứu lại những lời giảng dạy và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Không một ai trên thế gian này yêu thương anh chị em như Ngài. Không một ai trên thế gian này có thể thấu hiểu và biết rõ những phiền muộn cũng như yếu kém của anh chị em như Ngài. Không một ai trên thế gian này có quyền năng như Chúa Giê Su Ky Tô. Hơn ai hết, Ngài mong muốn anh chị em trở thành phiên bản tốt nhất mà anh chị em có thể trở thành. Không một ai có thể thay mặt anh chị em mà cầu xin lên Đức Chúa Cha như cách Ngài đã làm.

Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên. Ngài là Đấng Chịu Xức Dầu.11 Dưới sự hướng dẫn của Cha Ngài, Ngài là Đấng Sáng Tạo của vạn vật.12 Chúa Giê Su Ky Tô là Đức Giê Hô Va Vĩ Đại, Đức Chúa Trời của Kinh Cựu Ước.13 Ngài là Em Ma Nu Ên đã được hứa.14 Ngài là Đấng Làm Gương15 và Đấng Biện Hộ vĩ đại của chúng ta với Đức Chúa Cha.16 Nhờ vào phúc âm phục hồi của Ngài nên mọi phước lành chức tư tế của Ngài đều có sẵn cho hết thảy nhân loại khi họ đến cùng Ngài và được toàn thiện trong Ngài.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy sống theo tinh thần “ha lê lu gia”, luôn luôn ngợi khen Chúa Thượng Đế Đức Giê Hô Va. Vào mùa Giáng Sinh vinh quang này, chúng ta hãy đến tôn thờ Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô!

Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống! Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô! Đây là Giáo Hội của Ngài. Ngài chuẩn bị đường lối cho Sự Phục Hồi phúc âm hiện vẫn đang diễn ra của Ngài. Tôi làm chứng về điều này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.