Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Giáng Sinh
Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sinh


Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sinh

Tôi yêu thích thời gian này trong năm khi chúng ta quây quần bên gia đình và những người thân yêu để tưởng nhớ sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta và biết ơn cuộc đời Ngài cùng sự hy sinh chuộc tội vô hạn của Ngài. Tôi yêu thích vô số những lời nhắc nhở ở khắp nơi về dịp lễ đặc biệt này và vẫn có thể cảm thấy sự phấn khởi và mong chờ mùa Giáng Sinh như khi tôi còn nhỏ, cho dù là ở nước Anh lạnh buốt hay ở Ả Rập nóng bức.

Có lẽ giống với nhiều người khác, vào tuần trước tôi cũng vật lộn với những sợi dây đèn Giáng Sinh, cố gắng tìm ra cái bóng đèn khiến cho toàn bộ sợi dây đèn tắt ngúm. Khi mà cuối cùng cái bóng đèn đã được tìm ra và thay thế, toàn bộ đèn lại sáng lên, và đó là cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng đến từ một thắng lợi nho nhỏ.

Một trong những điều tôi thích làm nhất khi Giáng Sinh đến là ngồi bên cạnh cây thông Giáng Sinh, tắt hết những ngọn đèn khác, và để cho ánh sáng trắng nhỏ bé bao trùm cái cây tạo ra một cảnh tượng mờ ảo trước mắt tôi. Tôi không để mắt mình tập trung vào một điểm cụ thể nào cả, thế rồi quầng sáng phát ra từ mỗi cái đèn đơn lẻ trở nên dịu nhẹ khi nó phản chiếu trên những quả châu đỏ rực rỡ. Hiệu ứng ánh sáng này thật đầy mê hoặc. Chúng tôi thường mở nhạc làm nền, với những câu hát tuyên bố: “Phước cho nhân loại, Chúa nay đến rồi!”1 và “Ngài sẽ được gọi là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Mưu Luận, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Vĩnh Viễn, Hoàng Tử Bình An.”2

Khi tôi để cho ánh sáng tràn vào mắt mình và không tập trung vào cái cây, tôi được nhắc nhở một lần nữa về sứ mệnh thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, mà đến rất rõ nét trong những giây phút yên tĩnh này. Ngài phán rằng: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”3 Tôi suy ngẫm về cái đêm thánh khi Ngài được sinh ra, cảm thấy vô cùng biết ơn cho món quà của niềm vui, hy vọng, và tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng đã ban cho thế gian qua Con Trai Độc Sinh của Ngài.4

Những khoảnh khắc yên tĩnh để nghiền ngẫm và suy tư này có thể rất hiếm hoi đối với chúng ta khi phải chuẩn bị cho Ngày Giáng Sinh. Tháng Mười Hai mang theo các bữa tiệc và các buổi hòa nhạc, những cuộc hội họp và quà tặng. Chúng ta không để trống giờ nào và đôi khi những kỳ vọng mà chúng ta áp đặt lên bản thân mình thật sự đã lấy đi niềm vui của mùa lễ này thay vì làm tăng thêm niềm vui đó.

Vì vậy lời dạy của Chủ Tịch Nelson thật thiết yếu: “Niềm vui mà chúng ta cảm thấy không tùy thuộc vào hoàn cảnh sống của chúng ta mà mọi điều đều tùy thuộc vào điểm tập trung của cuộc sống chúng ta.” Khi điểm tập trung trong cuộc sống của chúng ta là vào kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế … và Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài, thì chúng ta có thể cảm thấy niềm vui bất kể điều gì đang xảy ra—hoặc không xảy ra—trong cuộc sống của mình. Niềm vui đến từ Ngài và vì Ngài. Ngài là nguồn gốc của tất cả mọi niềm vui.”5

Đây là dịp hoàn hảo cho chúng ta để xem xét sự tập trung của mình. Anh chị em hy vọng những gì cho mùa Giáng Sinh này? Mong muốn chân thành của anh chị em cho bản thân mình và cho những người thân yêu khi cùng nhau tụ họp trong ngày chí thánh này trong số những ngày thánh là gì?

Trong hai tuần rưỡi nữa, Ngày Giáng Sinh sẽ đến. Hãy xem xét những gì anh chị em sẽ làm trong lịch trình của hai tuần rưỡi tiếp theo. Anh chị em có thể cảm thấy quá tải bởi quá nhiều cam kết và mọi việc anh chị em phải làm. Lịch trình của anh chị em có quá dày đặc không? Có phải những truyền thống văn hóa nhất định và áp lực đang làm cho anh chị em căng thẳng và khiến anh chị em không nhận được và ph̉ản ảnh niềm vui về sự giáng sinh của Đấng Ky Tô không? Làm thế nào anh chị em có thể giảm bớt lịch trình của mình trong lễ Giáng Sinh này và lên kế hoạch tốt hơn cho mùa Giáng Sinh năm sau?

Chúng ta cần phải cẩn thận để không trở nên quá bận rộn và mệt mỏi vì phải làm quá nhiều thứ đến nỗi chúng ta quên đi trọng tâm của mùa lễ này và, theo nghĩa bóng, không thể quỳ xuống bên máng cỏ, thờ phượng Vị Vua mới hạ sinh, và dâng cho Ngài món quà cá nhân của mình.

Những người mẹ trẻ ơi, và tất cả chúng ta nữa, các chị em có cảm thấy quá sức không? Các chị em đang tập trung vào điều gì? Có lẽ năm nay các chị em không gửi đi những tấm thiệp Giáng Sinh, hoặc bỏ qua những điều kỳ vọng đến từ phương tiện xã hội mà chị em áp đặt cho bản thân mình. Cái giá về thời gian hoặc tiền bạc của những việc đó sẽ lấy đi khả năng của các chị em để tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và cảm nhận niềm vui trong lễ Giáng Sinh của Ngài.

Những người cha trẻ ơi, và cả chúng ta nữa, các anh em đang tập trung vào điều gì? Có lẽ năm nay các anh em tổ chức lễ Giáng Sinh giản dị với những món quà tự làm, và những món quà qua hành động phục vụ bởi vì áp lực và chi phí để cố gắng mua quà tặng vật chất là quá lớn—và không cần thiết—và nó sẽ lấy đi khả năng của các anh em để tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và cảm nhận sự bình an trong lễ Giáng Sinh của Ngài.

Việc phục vụ tại đền thờ vào mùa Giáng Sinh có thể mang ý nghĩa đặc biệt. Đền thờ giúp sửa chỉnh sự tập trung của chúng ta, gia tăng niềm vui cho chúng ta, và hợp nhất các gia đình trên thế gian và các gia đình ở bên kia bức màn che. Hãy cân nhắc việc chọn sự phục vụ trong đền thờ thay vì một sinh hoạt Giáng Sinh khác mà có thể không giúp anh chị em có được cảm giác bình an mà anh chị em mong mỏi cho lễ Giáng Sinh. Những giáo lễ thánh đó—sự bình an và quyền năng chức tư tế trong những giáo lễ đó là dành cho tất cả những ai biết trân quý chúng—chỉ có được nhờ Con Trai Độc Sinh của Đức Chúa Cha, mà chính “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế,”6 này là Đấng ngày nay chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Ngài.

Trong khi lễ Giáng Sinh đang đến, xin chúng ta hãy làm những việc quan trọng hơn và bớt đi những gì không quan trọng. Xin chúng ta tìm cách thực hiện những công việc của Chúa Giê Su người Na Xa Rét—nâng đỡ người sầu khổ, chữa lành người buồn đau, thăm người bị cầm tù, đem thức ăn cho người đói, đem áo quần cho người thiếu mặc, và bênh vực cho những ai yếu thế, kẻ bị xã hội ruồng bỏ, người bị bỏ mặc, và người bị coi khinh.7

Với những ai trong các anh chị em đang gặp khủng hoảng trong lễ Giáng Sinh này, cầu xin cho anh chị em tìm được ân tứ về tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành riêng cho anh chị em. Nhiều anh chị em, vào giây phút này, đang ở giữa việc mất đi những người thân yêu vì bệnh tật, tuổi già, hoặc tai nạn thương tâm nào đó. Nhiều anh chị em vẫn đang nhớ lại những mất mát trước đây xảy ra vào mùa Giáng Sinh, và đây sẽ là một kỷ niệm đau đớn đối với anh chị em. Một số anh chị em vẫn đang khóc thương cho sự lựa chọn lầm lạc của những người thân yêu vào giây phút này. Những anh chị em khác đang cô đơn, không có gia đình, trải qua biến cố cuộc đời, hoặc vì một lý do nào đó phải đối mặt với một mùa Giáng Sinh rất khác với những mùa lễ họ đã ăn mừng trong quá khứ.

Xin hãy tin rằng có một món quà đặc biệt trong mùa lễ này dành cho anh chị em. Hãy tìm kiếm những giây phút tĩnh lặng, một mình, khi anh chị em có thể suy ngẫm, cầu nguyện, và cảm nhận tình thương yêu nhân từ của Đấng mà sự giáng sinh của Ngài đã mang đến niềm vui trong bất kỳ cuộc sống nào. Lời hứa rằng đến một ngày “sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa.”8 “Chúng sẽ không đói không khát nữa. … Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.”9

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô đang cầm một cây đèn dầu

Hãy dành thời gian để tĩnh lặng, hít thở, và suy ngẫm. Hãy nhìn lên. Tập trung vào món quà vĩ đại của Ngài—sự hiểu biết về con người thật sự của anh chị em, và biết rằng những thử thách trong trần thế sẽ qua đi và niềm vui trên thế gian chỉ là khởi nguồn cho niềm vui sẽ đến trong thời vĩnh cửu. Hãy nhớ, “niềm vui mà chúng ta cảm thấy không tùy thuộc vào hoàn cảnh sống của chúng ta mà mọi điều đều tùy thuộc vào điểm tập trung trong cuộc sống của chúng ta.”

“Và giờ đây, tôi muốn khuyên nhủ các người hãy tìm kiếm Chúa Giê Su này, tức là Đấng mà các tiên tri và các sứ đồ đã từng viết đến, để cho ân điển của Thượng Đế Đức Chúa Cha, và Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh, là Đấng làm chứng cho hai Ngài, sẽ có trong các người và tồn tại trong các người mãi mãi.”10 Và chúng ta có thể thốt lên rằng: “Hoan nghinh thần nhân anh hài, Giáng sinh giữa chúng ta. … Mau mau cùng nhau đến tôn thờ Ngài!”11

Trong tôn danh của Chúa Giê Su Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. “Joy to the World,” Hymns, số 201.

  2. “For unto Us a Child Is Born,” Messiah, George Frideric Handel (năm 1741)

  3. Giăng 8:12.

  4. Xin xem Giăng 3:16.

  5. Russell M. Nelson, “Niềm Vui và Sự Sống Còn của Phần Thuộc Linh,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 82.

  6. Khải Huyền 13:8.

  7. Xin xem Lu Ca 4:18.

  8. Khải Huyền 21:4.

  9. Khải Huyền 7:16–17.

  10. Ê The 12:41; phần in nghiêng được thêm vào.

  11. “Oh, Come, All Ye Faithful,” Hymns, số 202, phần in nghiêng được thêm vào.