Scripture Stories
Những Giấc Chiêm Bao Đầy Soi Dẫn của Giô Sép


“Những Giấc Chiêm Bao Đầy Soi Dẫn của Giô Sép,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước (năm 2022)

“Những Giấc Chiêm Bao Đầy Soi Dẫn của Giô Sép,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước

Sáng Thế Ký 3037

Những Giấc Chiêm Bao Đầy Soi Dẫn của Giô Sép

Sự cố gắng của một gia đình để yêu thương lẫn nhau

Hình Ảnh
Gia Cốp và Giô Sép đang mặc trên người chiếc áo choàng của ông

Ra Chên và Gia Cốp đã cầu nguyện nhiều năm để có một đứa con trai. Chúa đáp ứng lời cầu nguyện của họ khi Giô Sép được sinh ra. Giô Sép là người con trai yêu quý của Gia Cốp, và ông tặng cho Giô Sép một chiếc áo choàng đặc biệt. 10 người con trai lớn của Gia Cốp ghen tị.

Sáng Thế Ký 30:22–24; 37:1–4

Hình Ảnh
Giô Sép giải thích giấc chiêm bao về bó lúa

Khi Giô Sép khoảng 17 tuổi, ông có một giấc chiêm bao đầy soi dẫn là ông đang thu hoạch lúa trên cánh đồng với các anh của mình. Bó lúa của Giô Sép dựng đứng lên. Còn những bó lúa của các anh của ông đều nằm rạp xuống trước bó lúa của Giô Sép. Khi Giô Sép kể cho các anh của ông về giấc mơ, họ tức giận ông.

Sáng Thế Ký 37:2, 5–8

Hình Ảnh
Giô Sép giải thích giấc chiêm bao về các ngôi sao

Sau đó, Giô Sép có một giấc chiêm bao đầy soi dẫn khác. Trong giấc chiêm bao này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao sấp mình trước mặt ông. Giô Sép kể cho gia đình về giấc mơ. Giấc chiêm bao này nghe có vẻ như Giô Sép sẽ cai trị gia đình. Các anh của Giô Sép càng tức giận ông hơn. Họ không thích những giấc chiêm bao của ông.

Sáng Thế Ký 37:9–11

Hình Ảnh
Giô Sép kiểm tra các anh trai của ông

Một ngày nọ, các anh trai của Giô Sép đi chăn cừu xa nhà. Gia Cốp sai Giô Sép đến để kiểm tra họ.

Sáng Thế Ký 37:12–19

Hình Ảnh
Các anh trai của Giô Sép

Một số anh trai của Giô Sép muốn giết ông. Họ lột áo choàng của Giô Sép và ném ông xuống một cái hố.

Sáng Thế Ký 37:20–24

Hình Ảnh
Giô Sép ở dưới hố

Khi Giô Sép ở dưới hố, các anh trai của ông thấy những người lữ hành đang đi đến Ê Díp Tô. Các anh trai quyết định bán Giô Sép làm nô lệ cho những người lữ hành với giá 20 đồng bạc.

Sáng Thế Ký 37:25–28

Hình Ảnh
vết máu trên chiếc áo choàng của Giô Sép

Sau đó, các anh trai của Giô Sép bôi máu dê lên chiếc áo choàng của ông. Các anh trai đến gặp cha họ, là Gia Cốp, và cho ông thấy chiếc áo choàng. Họ nói dối Gia Cốp và nói với ông rằng thú dữ đã giết chết Giô Sép.

Sáng Thế Ký 37:31–33

Hình Ảnh
Gia Cốp khóc thương

Gia Cốp khóc thương vì ông nghĩ Giô Sép đã chết rồi.

Sáng Thế Ký 37:32–35

Hình Ảnh
Giô Sép sống như một nô lệ ở Ê Díp Tô

Nhưng Giô Sép vẫn còn sống. Ông ở xứ Ê Díp Tô xa quê hương, sống như một nô lệ.

Sáng Thế Ký 37:36