“Em Bé Môi Se,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước (năm 2022)
“Em Bé Môi Se,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước
Xuất Ê Díp Tô Ký 1–2
Em Bé Môi Se
Bảo vệ người lãnh đạo tương lai của dân Y Sơ Ra Ên
Gia đình của Gia Cốp đã trở thành một dân tộc vĩ đại ở Ê Díp Tô. Họ được gọi là dân Y Sơ Ra Ên. Pha Ra Ôn, vua của Ê Díp Tô, sợ rằng một ngày nào đó sẽ có quá nhiều người Y Sơ Ra Ên và họ sẽ chiếm lấy Ê Díp Tô, nên ông đã bắt dân Y Sơ Ra Ên làm nô lệ cho mình.
Xuất Ê Díp Tô Ký 1:7–14
Rồi Pha Ra Ôn truyền lệnh rằng tất cả các bé trai Y Sơ Ra Ên mới sinh phải bị giết chết. Các gia đình Y Sơ Ra Ên rất sợ hãi.
Xuất Ê Díp Tô Ký 1:15–22
Một bà mẹ người Y Sơ Ra Ên tên là Giô Kê Bết đã nghĩ ra cách để cứu đứa con trai mới sinh của mình. Bà cho con mình vào một chiếc giỏ và giấu chiếc giỏ ở đám cỏ cao bên bờ Sông Nin. Mi Ri Am, chị gái của đứa bé đã trông chừng để giữ đứa bé an toàn.
Xuất Ê Díp Tô Ký 2:1–4
Trong khi tắm dưới sông, con gái của Pha Ra Ôn đã phát hiện ra cái giỏ. Nàng thấy đứa bé Y Sơ Ra Ên bơ vơ đang khóc và muốn nuôi nó như con mình. Mi Ri Am đến gặp con gái của Pha Ra Ôn và hỏi liệu nàng có thể mang một phụ nữ Y Sơ Ra Ên đến chăm sóc đứa bé không.
Xuất Ê Díp Tô Ký 2:5–6
Mi Ri Am đưa mẹ cô, Giô Kê Bết, đến chỗ con gái của Pha Ra Ôn. Con gái của Pha Ra Ôn đồng ý trả công cho Giô Kê Bết để chăm sóc cho đứa bé.
Xuất Ê Díp Tô Ký 2:8–9
Em bé Y Sơ Ra Ên lớn lên. Con gái của Pha Ra Ôn đã nuôi nấng đứa trẻ như con ruột của mình. Nàng đặt tên đứa trẻ là Môi Se.
Xuất Ê Díp Tô Ký 2:10