2018
Ân Tứ về Sự Hối Cải
January 2018


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Giêng năm 2018

Ân Tứ về Sự Hối Cải

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy: “Trách nhiệm của chúng ta là tiến triển từ tầm thường đến thông thạo, từ thất bại đến thành đạt. Nhiệm vụ của chúng ta là trở thành con người tốt nhất của mình. Một trong những ân tứ lớn nhất của Thượng Đế dành cho chúng ta là niềm vui của việc cố gắng một lần nữa, vì thất bại không bao giờ là điều cuối cùng cả.”1

Chúng ta thường liên kết thời gian đầu của một năm mới với các quyết tâm và mục tiêu. Chúng ta quyết tâm cải thiện, thay đổi, cố gắng một lần nữa. Có lẽ cách quan trọng nhất mà chúng ta có thể cố gắng một lần nữa là bằng cách chấp nhận điều mà Chủ Tịch Monson đã gọi là “ân tứ về sự hối cải.”2

Trong những trích đoạn sau đây từ những lời dạy của ông kể từ khi ông trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội, Chủ Tịch Monson khuyên chúng ta nên “áp dụng máu chuộc tội của Đấng Ky Tô để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta, và trái tim chúng ta có thể được thanh tẩy.”3

Phép Lạ của Sự Tha Thứ

“Chúng ta đều đã từng lựa chọn sai. Nếu chúng ta chưa sửa đổi những điều lựa chọn như vậy, thì tôi cam đoan với các anh (chị) em rằng có một cách để làm. Tiến trình đó được gọi là sự hối cải. Tôi khẩn nài với các anh (chị) em nên sửa đổi những lỗi lầm của mình. Đấng Cứu Rỗi của chúng ta chết để cung ứng cho các anh (chị) em và tôi ân tứ đầy ơn phước đó. Mặc dù con đường không dễ đi, nhưng lời hứa thì có thật: ‘Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết’ [Ê Sai 1:18]. ‘Và ta, là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa’ [GLGƯ 58:42]. Đừng đặt cuộc sống vĩnh cửu của các anh (chị) em vào cảnh rủi ro. Nếu đã phạm tội, thì các anh (chị) em càng bắt đầu sớm để trở lại, các anh (chị) em sẽ càng sớm được bình an và tìm ra niềm vui tuyệt vời từ phép lạ của sự tha thứ có được.”4

Trở Lại Con Đường

“Mặc dù chúng ta bắt buộc phải lựa chọn một cách khôn ngoan, nhưng cũng có những lúc chúng ta sẽ có những sự lựa chọn rồ dại. Ân tứ về sự hối cải, do Đấng Cứu Rỗi ban cho, làm cho chúng ta có khả năng để sửa chỉnh cuộc sống của mình, để có thể trở lại con đường mà sẽ dẫn chúng ta đến vinh quang thượng thiên mà mình đang tìm kiếm.”5

Con Đường Trở Lại

“Nếu có bất cứ ai trong các anh (chị) em đã phạm tội trong cuộc sống của mình, thì tôi bảo đảm rằng có một con đường trở lại. Tiến trình đó được gọi là sự hối cải. Mặc dù con đường thật là khó khăn nhưng sự cứu rỗi vĩnh cửu của các anh (chị) em còn tùy thuộc vào đó. Điều gì có thể xứng đáng hơn trong các nỗ lực của các anh (chị) em? Tôi khẩn nài với các anh (chị) em hãy quyết định ngay tại đây và bây giờ phải thực hiện các bước cần thiết để hối cải trọn vẹn. Nếu làm như vậy càng sớm, thì các anh (chị) em sẽ sớm có được sự bình an và thanh thản cùng sự bảo đảm mà Ê Sai đã đề cập đến [xin xem Ê Sai 1:18].”6

Con Người Có Thể Thay Đổi

“Chúng ta cần phải nhớ rằng con người có thể thay đổi. Họ có thể từ bỏ những thói quen xấu. Họ có thể hối cải những điều phạm giới của họ. Họ có thể mang chức tư tế một cách xứng đáng. Và họ có thể phục vụ Chúa một cách siêng năng.”7

Trở Nên Trong Sạch Lại

“Nếu có điều gì sai trái trong cuộc sống của mình, thì các anh (chị) em cần có cách để khắc phục điều đó. Hãy ngừng làm bất cứ điều gì không ngay chính. Hãy nói chuyện với giám trợ của các anh (chị) em. Bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết được qua sự hối cải thích hợp. Các anh (chị) em có thể trở nên trong sạch lại một lần nữa.”8

Vai Trò Thiết Yếu Của Đấng Cứu Rỗi

“Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô là thiết yếu trong kế hoạch [cứu rỗi]. Nếu không có sự hy sinh chuộc tội của Ngài, thì mọi người sẽ chết phần thuộc linh. Tuy nhiên, chỉ tin nơi Ngài và sứ mệnh của Ngài không thôi thì cũng không đủ. Chúng ta cần phải cố gắng, học hỏi, tìm kiếm và cầu nguyện, hối cải và cải thiện. Chúng ta cần phải biết và sống theo các luật pháp của Thượng Đế. Chúng ta cần phải tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi của Ngài. Chỉ bằng cách làm như vậy thì chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.”9

Ghi Chú

  1. “The Will Within,” Ensign, tháng Năm năm 1987, trang 68.

  2. “Những Sự Lựa Chọn,” Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 86.

  3. Mô Si A 4:2.

  4. “Ba Điều Lựa Chọn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, trang 69.

  5. “Những Sự Lựa Chọn,” trang 86.

  6. “Tuân Giữ Các Giáo Lệnh,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 85.

  7. ″Nhìn Thấy Những Người Khác như là Con Người Họ Có Thể Trở Thành,” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, trang 68.

  8. “Quyền Năng Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Năm năm 2011, trang 67.

  9. “Con Đường Hoàn Hảo Dẫn đến Hạnh Phúc,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 80–81.