2017
Các Vị Tiên Tri Hướng Dẫn Chúng Ta
September 2017


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Chín năm 2017

Các Vị Tiên Tri Hướng Dẫn Chúng Ta

Một vài năm trước, tôi đang ngồi trong căn phòng của Đền Thờ Salt Lake, nơi mà Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ họp một lần mỗi tuần. Tôi nhìn lên bức tường đối diện với Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và ở đó, tôi đã quan sát các bức chân dung của mỗi Vị Chủ Tịch của Giáo Hội.

Khi tôi nhìn vào họ, là những người tiền nhiệm của tôi—từ Tiên Tri Joseph Smith (1805-1844) tới Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910-2008)—tôi đã nghĩ: “Tôi biết ơn biết bao về sự hướng dẫn của mỗi vị tiên tri này.”

Đây là những người tuyệt vời và không bao giờ nao núng, không bao giờ nản chí, và không bao giờ thất bại. Đây là những con người của Thượng Đế. Khi tôi nghĩ về những vị tiên tri ngày nay mà tôi đã quen biết và yêu mến, tôi nhớ lại cuộc sống của họ, các thuộc tính của họ, và những lời giảng dạy đầy soi dẫn của họ.

Chủ Tịch Heber J. Grant (1856–1945) là Chủ Tịch của Giáo Hội khi tôi sinh ra. Khi tôi suy ngẫm về cuộc đời và những lời giảng dạy của ông, tôi tin rằng một nét tiêu biểu mà Chủ Tịch Grant luôn nêu gương là lòng kiên trì—sự kiên trì trong những điều tốt lành và cao quý.

Chủ Tịch George Albert Smith (1870–1951) là Chủ Tịch của Giáo Hội trong thời gian tôi phục vụ với tư cách là một giám trợ trong tiểu giáo khu của tôi ở Salt Lake City. Ông đã quan sát thấy có một cuộc chiến giằng co lớn đang diễn ra giữa Chúa và kẻ nghịch thù. Ông dạy rằng, “Nếu chịu ở bên lằn ranh này của Chúa thì các anh chị em sẽ ở dưới ảnh hưởng của Ngài và sẽ không có ước muốn làm điều sai.”1

Tôi đã được kêu gọi để phục vụ với tư cách là một thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai vào năm 1963 bởi Chủ Tịch David O. McKay (1873-1970). Ông đã dạy về sự quan tâm tới những người khác theo cách thức mà ông đã sống suốt cuộc đời mình. Ông nói: “Ky Tô Giáo chân chính là tình yêu thương bằng hành động.”2

Chủ Tịch Joseph Fielding Smith (1876–1972), một trong những nhà văn sáng tác nhiều nhất của Giáo Hội, có một nguyên tắc hướng dẫn qua sự uyên bác về phúc âm trong cuộc sống của mình. Ông không ngừng đọc thánh thư và rất quen thuộc với những lời giảng dạy và giáo lý được tìm thấy trong các trang sách như bất cứ người nào mà tôi từng biết.

Chủ Tịch Harold B. Lee (1899–1973) đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu của tôi khi tôi còn bé. Một câu trích dẫn yêu thích của ông là: “Hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện, và chớ để bị lay chuyển.”3 Ông khuyến khích Các Thánh Hữu luôn xứng đáng với, và đáp ứng với những lời mách bảo của Đức Thánh Linh.

Tôi tin một nguyên tắc hướng dẫn trong cuộc đời của Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985) chính là sự tận tụy. Ông hoàn toàn và tận tụy với Chúa một cách rõ rệt. Ông cũng tận tụy với việc sống theo phúc âm.

Khi Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899–1994) trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội, ông đã kêu gọi tôi phục vụ với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Tình yêu thương là nguyên tắc hướng dẫn của ông, là điều được thể hiện trong câu trích dẫn yêu thích của ông, là lời của Đấng Cứu Rỗi: “Vậy nên, các ngươi nên là những người như thế nào? Quả thật, ta nói cho các người hay, các ngươi phải giống như ta vậy.”4

Chủ Tịch Howard W. Hunter (1907–95) là người luôn tìm kiếm điều tốt nhất nơi những người khác. Ông luôn nhã nhặn; ông luôn khiêm nhường. Thật sự đó là một đặc ân của tôi khi được phục vụ với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn cho ông.

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley dạy chúng ta hãy làm hết sức mình. Ông đã chia sẻ chứng ngôn mạnh mẽ về Đấng Cứu Rỗi và giáo vụ của Ngài. Ông đã dạy chúng ta với tình yêu thương. Việc phục vụ với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn cho ông là một vinh hạnh và là một phước lành cho tôi.

Đấng Cứu Rỗi gửi tới các vị tiên tri bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Trong kỳ đại hội trung ương tháng Mười này, Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương của Giáo Hội sẽ lại có đặc ân để chia sẻ lời của Ngài. Chúng ta tiến tới trách nhiệm này với sự nghiêm trang và lòng khiêm nhường lớn lao.

Chúng ta được phước biết bao khi Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô hiện diện trên thế gian và rằng Giáo Hội được thành lập trên đá của sự mặc khải. Sự mặc khải liên tục là vô cùng thiết yếu cho phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Cầu xin cho chúng ta chuẩn bị để tiếp nhận sự mặc khải cá nhân mà sẽ đến dạt dào trong suốt kỳ đại hội trung ương. Cầu xin cho tấm lòng của chúng ta tràn ngập sự xác nhận vững chắc khi chúng ta giơ tay tán trợ các vị tiên tri và các sứ đồ tại thế. Cầu xin cho chúng ta được soi sáng, nâng cao, an ủi, và củng cố khi chúng ta lắng nghe sứ điệp của họ. Và cầu xin cho chúng ta sẵn sàng để tái cam kết bản thân mình với Chúa Giê Su Ky Tô—phúc âm và giáo vụ của Ngài—và để sống với sự quyết tâm được tái lập trong việc tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và làm theo ý muốn của Ngài.

Ghi Chú

  1. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph F. Smith (2011), 191.

  2. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: David O. McKay (2003), 181.

  3. Giáo Lý và Giao Ước 87:8.

  4. 3 Nê Phi 27:27.