2017
Được Trang Bị bằng Sự Ngay Chính
March 2017


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Ba năm 2017

Được Trang Bị bằng Sự Ngay Chính

Chủ Tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian, đã tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta họp nhau lại để chống lại đủ loại tội lỗi, thói tật và điều xấu xa tai hại nhất đang tụ tập trước mắt chúng ta.”1

Anh chị em có ngạc nhiên khi biết rằng Chủ Tịch Monson đã thốt ra những lời đó cách đây 50 năm không? Nếu chúng ta đã họp nhau lại để chống lại những lực lượng tà ác vào lúc đó, thì hôm nay điều ác còn đe dọa chúng ta bao nhiêu nữa? Chúa đã tuyên bố về gian kỳ của chúng ta với lý do chính đáng: “Và này, kẻ thù đang liên kết với nhau.” (GLGƯ 38:12).

Cuộc chiến tranh mà “chúng ta đều tham gia”2 đã bắt đầu trước khi chúng ta được sinh ra trên thế gian. Nó đã bắt đầu ngay cả trước khi thế gian được tạo dựng. Nó đã bắt đầu cách đây nhiều thiên niên kỷ trong tiền dương thế, nơi mà Sa Tan nổi loạn và “tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người” (Môi Se 4:3).

Sa Tan thua trận và “đã bị quăng xuống đất” (Khải Huyền 12:9), nơi mà nó tiếp tục cuộc chiến của nó ngày nay. Ở trên thế gian này đây “nó đã gây chiến với các thánh hữu của Thượng Đế, và bao vây họ” (GLGƯ 76:29) với những lời dối trá, lừa gạt, và cám dỗ.

Nó gây chiến chống lại các vị tiên tri và sứ đồ. Nó gây chiến chống lại luật trinh khiết và hôn nhân thiêng liêng. Nó gây chiến chống lại gia đình và đền thờ. Nó gây chiến chống lại điều tốt, thánh thiện và thiêng liêng.

Làm thế nào chúng ta chiến đấu với một kẻ thù như vậy? Làm thế nào chúng ta chiến đấu chống lại điều ác mà dường như tràn ngập thế gian của chúng ta? Áo giáp của chúng ta là gì? Đồng minh của chúng ta là ai?

Quyền Năng của Chiên Con

Tiên Tri Joseph Smith đã dạy rằng Sa Tan có quyền năng đối với chúng ta chỉ đến mức độ mà chúng ta cho phép nó mà thôi.3

Khi trông thấy thời kỳ của chúng ta, Nê Phi đã “thấy quyền năng của Chiên Con của Thượng Đế giáng xuống trên các thánh hữu trong giáo hội của Chiên Con, và trên dân giao ước của Chúa đã bị phân tán khắp mặt đất; và họ được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại” (1 Nê Phi 14:14; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Làm thế nào chúng ta trang bị cho mình bằng sự ngay chính và quyền năng? Chúng ta giữ ngày Sa Bát được thánh và tôn vinh chức tư tế. Chúng ta lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng, làm lịch sử gia đình và tham dự đền thờ. Chúng ta cố gắng tiếp tục hối cải và cầu xin lên Chúa để “áp dụng máu chuộc tội của Đấng Ky Tô để [chúng ta] có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của [chúng ta]” (Mô Si A 4:2). Chúng ta cầu nguyện, phục vụ, làm chứng và thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta cũng trang bị cho mình bằng sự ngay chính và quyền năng khi chúng ta “luôn tích trữ trong tâm trí mình những lời nói về cuộc sống” (GLGƯ 84:85). Chúng ta tích trữ những lời đó bằng cách đắm mình trong thánh thư và trong những lời của các tôi tớ đã được chọn của Chúa, là những người sẽ giảng dạy về ý muốn, ý định và tiếng nói của Ngài (xin xem GLGƯ 68:4) trong đại hội trung ương vào tháng tới.

Trong trận chiến của mình chống lại điều ác, chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta có được sự giúp đỡ từ cả hai bên bức màn che. Đồng minh của chúng ta gồm có Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh.

Đồng minh của chúng ta cũng gồm có các đạo quân vô hình của thiên thượng. Ê Li Sê nói với một thanh niên đầy lòng sợ hãi khi họ phải đối phó với một đạo binh tà ác: “Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó” (xin xem 2 Các Vua 6:15–16).

Chúng ta không cần phải sợ hãi. Thượng Đế yêu thương Các Thánh Hữu của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Tôi biết rằng để đáp ứng lời cầu nguyện, Thượng Đế đã nhậm lời cầu nguyện của tôi để cứu tôi khỏi điều ác. Tôi làm chứng rằng với sự giúp đỡ của Thượng Đế Đức Chúa Cha, Đấng Cứu Rỗi của thế gian, và Đức Thánh Linh, chúng ta có thể yên tâm rằng chúng ta sẽ được ban cho thêm nhiều sức mạnh hơn là cần thiết để chống lại bất cứ lực lượng tà ác nào mà chúng ta gặp phải.

Cầu xin cho chúng ta luôn được trang bị bằng sự ngay chính để có thể có sự tin tưởng ở chiến thắng cuối cùng.

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Correlation Brings Blessings,” Relief Society Magazine, tháng Tư năm 1967, 247.

  2. “We Are All Enlisted,” Hymns, số 250.

  3. Xin xem Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 214.