2015
Được liên kết vĩnh cửu với gia đình của tôi
tháng sáu 2015


Giới Trẻ

Được liên kết vĩnh cửu với gia đình của tôi

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Khi tôi được nhận làm con nuôi vào lúc ba tuổi, người mẹ sinh ra tôi đã cho phép việc nhận nuôi được hoàn tất với điều kiện là ba mẹ nuôi tôi đồng ý cho tôi được nhận các giáo lễ của Giáo Hội sau khi tôi được 12 tuổi. Bà ấy nghĩ rằng tôi cần phải đủ lớn để đưa ra quyết định cho bản thân mình, nhưng điều đó thật sự khó khi phải chờ đợi như vậy.

Vâng, thật là khó để thấy nhiều bạn bè của tôi được làm phép báp têm khi họ lên tám tuổi, nhưng còn khó hơn nữa khi biết được rằng tôi không thể được làm lễ gắn bó với bố mẹ nuôi và năm anh chị của tôi, cho tới khi tôi được 12 tuổi. Tôi đã sợ hãi rằng sẽ có điều gì đó xảy ra với tôi và tôi sẽ không thể được làm lễ gắn bó với họ.

Khi ngày sinh nhật thứ 12 của tôi đến gần, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ báp têm và lễ gắn bó của tôi với gia đình mình. Ba mẹ tôi để cho tôi lựa chọn đền thờ để chúng tôi được làm lễ gắn bó. Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng Đền Thờ San Diego California là đẹp nhất, vì vậy cả gia đình tôi đã đồng ý đi tới California để làm lễ gắn bó.

Tôi đã vô cùng mong mỏi được trở thành một gia đình vĩnh cửu với ba mẹ và các anh chị của tôi. Trong khi diễn ra lễ gắn bó của tôi, tôi đã cảm nhận được Thánh Linh rất mạnh mẽ đến nỗi khó có thể diễn tả thành lời. Bây giờ khi tôi cuối cùng đã được làm lễ gắn bó với gia đình mình, cảm giác lo lắng đã được thay thế bằng sự an ủi và bình an, vì biết rằng tôi đã được liên kết vĩnh cửu với họ.