2014
Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội
Tháng Mười Một năm 2014


Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội

Bản liệt kê sau đây gồm có những kinh nghiệm được chọn ra từ các bài nói chuyện tại đại hội trung ương có thể được sử dụng trong việc học tập riêng, trong buổi họp tối gia đình và việc giảng dạy khác. Con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Người nói chuyện

Câu chuyện

Neil L. Andersen

(28) Neil L. Andersen củng cố chứng ngôn về Joseph Smith của một người truyền giáo được giải nhiệm trở về.

M. Russell Ballard

(89) Một hướng dẫn viên về sông nước cảnh báo phải “ở lại trong thuyền” khi họ chuẩn bị cho một chuyến đi ngang qua các ghềnh nước chảy xiết.

David A. Bednar

(107) Sau khi được chăm sóc thuốc men cho một vết thương nhỏ, con trai của David A. Bednar cũng chăm sóc thuốc men như vậy cho bạn bè của nó.

Linda K. Burton

(111) Một người truyền giáo toàn thời gian kết thúc công việc truyền giáo của mình với một tinh thần tao nhã sau khi đã dâng tâm hồn, năng lực, tâm trí và sức mạnh lên Chúa.

Tad R. Callister

(32) Người mẹ của Ben Carson thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông. Một em gái Lebanon học phúc âm từ mẹ của mình. Cha mẹ của Tad R. Callister giảng dạy phúc âm cho ông.

Craig C. Christensen

(50) Một số thầy trợ tế nói lý do tại sao các em ngưỡng mộ Chủ Tịch Monson. Craig C. Christensen nhận được một chứng ngôn bằng cách học Sách Mặc Môn.

D. Todd Christofferson

(16) Vua Henry V nói với quân lính của ông rằng mỗi người phải làm chủ lấy linh hồn của mình. Một người từ chối chăm sóc cho bản thân mình bằng lòng để được mang đến một nghĩa trang.

Quentin L. Cook

(46) Lucy trong bộ phim hoạt họa Peanuts bào chữa cho việc chụp hụt các quả bóng. Một thiếu niên lựa chọn những điều không phù hợp với các mục tiêu của mình về việc phục vụ truyền giáo và kết hôn trong đền thờ. Một cuộc chuyện trò với một huấn luyện viên đại học xác nhận quyết định của Quentin L. Cook là phải tuân theo lời khuyên của cha mình.

Dean M. Davies

(53) Giáo Hội và các tín hữu Giáo Hội ở Philippines giải cứu các tín hữu và những người ngoại đạo sau khi một cơn bão tàn phá.

Cheryl A. Esplin

(12) Một người lãnh đạo Hội Thiếu Nữ học hỏi về quyền năng làm cho có khả năng của Tiệc Thánh. Một người đàn ông 96 tuổi đi nhà thờ để ông có thể dự phần Tiệc Thánh.

Henry B. Eyring

(59) Một người mới cải đạo giúp thiếu niên Henry B. Eyring và anh của cậu ta chuẩn bị cho sự phục vụ của chức tư tế. Người cha và vị giám trợ của Henry B. Eyring cho thấy rằng họ tin tưởng nơi ông bằng cách yêu cầu ông giúp đỡ. Người bạn đồng hành thâm niên giảng dạy tại gia cho thấy sự tin cậy nơi con trai của Henry B. Eyring.

(70) Người mẹ của Henry B. Eyring cầu nguyện rằng ông sẽ nghe được lời của Thượng Đế trong lời khuyên của bà. Các vị lãnh đạo Giáo Hội ở Idaho, Hoa Kỳ, nhận được sự mặc khải để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Vợ của một người nhận được quyền năng làm lễ gắn bó biết qua sự mặc khải rằng chồng của bà được Thượng Đế kêu gọi.

Eduardo Gavarret

(37) Khi còn là một người truyền giáo toàn thời gian, Eduardo Gavarret học được một bài học về việc tuân theo tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi. Cha mẹ và anh chị em của một em gái 14 tuổi ở Uruguay noi theo gương em và gia nhập Giáo Hội. Cha mẹ của Eduardo Gavarret chấp nhận những người truyền giáo và sứ điệp của họ.

Carlos A. Godoy

(96) Để nhận được các phước lành đã được hứa trong phước lành tộc trưởng của mình, Carlos A. Godoy tìm kiếm thêm học vấn, với sự giúp đỡ của vợ mình.

Robert D. Hales

(80) Thiếu niên Robert D. Hales nhận được một chứng ngôn khi ông tìm hiểu về Thượng Đế từ cha mẹ, các giảng viên của mình, thánh thư, và Đức Thánh Linh.

Jeffrey R. Holland

(40) Thomas S. Monson trở về từ nước Đức với đôi dép đi trong nhà sau khi đã cho đôi giày cùng bộ đồ vét và những chiếc áo sơ mi khác của ông.

Larry S. Kacher

(104) Larry S. Kacher và vợ của ông bị cuốn vào một ngọn thủy triều với sóng dữ, nhưng đã đến được bờ nhờ vào sự can thiệp của Chúa. Hai người đàn ông lựa chọn những điều mà đã dẫn gia đình của họ rời xa Giáo Hội. Cha mẹ vợ của Larry S. Kacher ban phước cho con cháu mình bằng cách sống theo phúc âm và giảng dạy phúc âm cho con cái của họ.

Jörg Klebingat

(34) Jörg Klebingat khuyên một chị phụ nữ trong Phái Bộ Truyền Giáo Ukraine Kyiv đừng thụ động bởi những yếu kém của mình.

Neill F. Marriott

(117) Neill F. Marriott ra về từ đền thờ biết rằng bà có thể tin cậy nơi Đấng Cứu Rỗi. Con gái của Neill F. Marriott khuyến khích gia đình của mình cầu nguyện sau khi đứa con trai nhỏ của gia đình họ bị lạc. Chín trăm thiếu nữ ở Alaska đọc thuộc lòng “Đấng Ky Tô Hằng Sống.”

Hugo E. Martinez

(102) Chủ Tịch Monson phục sự một người cha có con gái bị bệnh. Các anh em trong nhà thờ mang nước đến cho gia đình Martinez sau một cơn bão.

Thomas S. Monson

(67) Một ngư lôi đánh trúng vào cái bánh lái của con tàu thiết giáp hạm Bismarck, làm cho nó không thể lái theo hướng đi của hải đồ.

(86) Các tín hữu Giáo Hội ở Canada thường đến nhà của một cặp vợ chồng Đức nhập cư để họ có thể cảm nhận được tinh thần bình an ngự ở đó.

Russell M. Nelson

(74) Sau khi thực hiện cuộc giải phẫu cho Chủ Tịch Spencer W. Kimball, Russell M. Nelson nhận được bằng chứng rằng Chủ Tịch Kimball sẽ trở thành vị tiên tri.

Dallin H. Oaks

(25) Nhờ vào lòng kiên nhẫn và tử tế của vợ mình nên một người chồng ngoại đạo quyết định chịu phép báp têm.

Allan F. Packer

(99) Trong khi tập trung vào việc bổ củi, thiếu niên Allan F. Packer quên lấy cái rìu của mình ra khỏi bao.

Boyd K. Packer

(6) Một người phụ nữ nhận ra rằng Đấng Cứu Rỗi đã trả cái giá cho một sự sai lầm khủng khiếp của mình.

L. Tom Perry

(43) Một cháu trai của Chủ Tịch Harold B. Lee nhắc mẹ nó về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trước khi đi ngủ.

Lynn G. Robbins

(9) Chủ Tịch Boyd K. Packer hỏi Lynn G. Robbins nên tập trung vào điều nào và nhắc ông nhớ rằng đối với các tín hữu, ông đại diện cho vị tiên tri.

Jean A. Stevens

(114) Cha mẹ của Jean A. Stevens giữ vững các giao ước của họ và tình yêu thương của họ đối với Chúa. Các thiếu nữ chuẩn bị cho các giao ước đền thờ.

Dieter F. Uchtdorf

(56) Một người bị ám ảnh bởi một cây bồ công anh duy nhất trong sân hàng xóm. Một tên cướp ngân hàng xoa nước chanh lên mặt của mình vì tin rằng việc đó sẽ làm cho hắn trở thành vô hình. Trong một tiểu giáo khu có vẻ vững mạnh bề ngoài, 11 cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị.

(120) Các giảng viên thăm viếng đến trợ giúp một người mẹ đơn thân đang gặp khó khăn với hai đứa con bị bệnh.