2014
Tôi Đã Phục Vụ Một Lần Nữa
September 2014


Giới Trẻ

Tôi Đã Phục Vụ Một Lần Nữa

Tác giả sống ở Rio Grande do Norte, Brazil.

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành một dự án phục vụ, tôi đi ngang qua nhà hội của chúng tôi và thấy hai chị phụ nữ đang dọn dẹp tòa nhà. Tự nhiên tôi nói: ″Các chị ơi, có cần giúp đỡ không?″ Một người mỉm cười với tôi và nói rằng tôi đã đến thật đúng lúc vì họ là hai người duy nhất dọn dẹp và họ rất mệt mỏi. Chị ấy nói rằng chị ấy đã cầu nguyện Chúa sẽ gửi một người nào đó đến giúp đỡ. Tôi thấy rất vui để được là một sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của chị ấy. Tôi mới vừa phục vụ xong một người khác và cũng đã rất mệt mỏi, nhưng tôi làm theo lòng mình và đề nghị để phục vụ nhiều hơn nữa.

Đó là một lệnh truyền phải làm việc với niềm vui (xin xem GLGƯ 24:7). Khi luôn luôn mong muốn phục vụ, thì chúng ta có thể giúp để các phép lạ xảy ra trong cuộc sống của người khác. Cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn khi chúng ta phục vụ. Chúa thực sự yêu thương chúng ta, Ngài giúp đỡ mỗi con cái của Ngài, và Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để phục vụ.