2010
Lễ Giáng Sinh của Người Truyền Giáo
tháng Mười Hai năm 2010


Giới Trẻ

Lễ Giáng Sinh của Người Truyền Giáo

Vào Lễ Giáng Sinh thứ nhì của tôi với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian, người bạn đồng hành của tôi cùng tôi đi thăm một tín hữu mới vừa chịu phép báp têm và gia đình của người đó. Sau một bữa ăn tối Giáng Sinh tuyệt diệu, chúng tôi chia sẻ với họ một sứ điệp Giáng Sinh.

Chúng tôi yêu cầu gia đình đó vẽ hình những điều mà nhắc họ nhớ về mùa lễ này, như các vì sao, các món quà, ảnh Chúa Giáng Sinh và các cây Giáng Sinh. Rồi chúng tôi đọc vài câu thánh thư, kể cả 2 Nê Phi 19:6: “Vì có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ phủ trên vai Ngài, và danh Ngài sẽ được gọi là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Mưu Luận, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Vĩnh Viễn, Hoàng Tử Bình An.” Chúng tôi hát bài “Once in Royal David’s City” (Hymns, số 205), xem một cuốn phim về Chúa Giáng Sinh và chia sẻ chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô.

Đó là một lễ Giáng Sinh trong hoàn cảnh đơn sơ, xa gia đình mình và xa những bữa tiệc ăn mừng Giáng Sinh thường lệ, nhưng khi chúng tôi chia sẻ chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi, tôi cảm nhận được một tình yêu thương cũng như lòng biết ơn sâu xa đối với Ngài và sự giáng sinh của Ngài nhiều hơn tôi đã biết trước đây. Tôi nhận biết rằng đó là lễ Giáng Sinh cuối cùng của tôi trong công việc phục vụ Cha Thiên Thượng với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian, nhưng tôi hiểu rằng Thánh Linh của Ngài có thể làm chứng với tôi về Vị Nam Tử của Ngài bất cứ nơi nào tôi đi.