2010
Sách Mặc Môn của Tôi
tháng Chín năm 2010


Giới Trẻ

Sách Mặc Môn của Tôi

Vào tháng Tám năm 2005, khi Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008) đưa ra lời mời các tín hữu Giáo Hội đọc Sách Mặc Môn trước khi cuối năm, tôi đã tự hứa là sẽ đọc hết quyển sách đó. Tôi rất quen thuộc với các câu chuyện trong Sách Mặc Môn nhưng chưa bao giờ đọc hết sách đó. Giờ đây, tôi có ý định giữ lời hứa của mình.

Tôi đã được giảng dạy phải áp dụng thánh thư vào cuộc sống của mình và làm cho thánh thư trở nên phù hợp đối với cá nhân tôi. Vậy nên khi đọc, tôi đã viết vào lề trang sách điều tôi nghĩ là ý chính của đoạn thánh thư đó. Tôi cũng gạch dưới những từ và cụm từ được lặp lại để cho thấy điều nhấn mạnh.

Tôi viết tên mình cạnh bên những cái tên trong thánh thư để giúp tôi nhớ rằng lời của Thượng Đế đã phán cho những người khác cũng có thể là lời phán cùng tôi. Ví dụ, trong 2 Nê Phi 2:28 tôi viết tên mình: “Và giờ đây, [Hillary], cha mong muốn các con hãy hướng về Đấng Trung Gian vĩ đại ấy, … hãy nghe theo những lệnh truyền của Ngài.” Tôi càng làm cho Sách Mặc Môn phù hợp với cá nhân tôi thì tôi càng trở nên phấn khởi để đọc sách đó mỗi ngày.

Khi tôi đọc sách đó hằng ngày thì lời cầu nguyện của tôi trở nên chân thành và riêng tự. Tôi cũng có thể tập trung vào các lớp học của mình và tuân theo những thúc giục của Thánh Linh để kết bạn với những người khác. Vào đêm cuối cùng của năm đó, tôi đọc xong Sách Mặc Môn.

Rồi tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đọc hết Sách Mặc Môn, cùng với những quyển thánh thư khác và muốn làm như vậy nhiều lần nữa trong cuộc sống của mình.