2010
Chuẩn Bị Phần Thuộc Linh
tháng Hai năm 2010


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Hai năm 2010

Chuẩn Bị Phần Thuộc Linh

Lời Khuyên Dạy từ Vị Tiên Tri của Chúng Ta

Nền Tảng Đức Tin

“Nếu chúng ta không có một nền tảng đức tin vững chắc và chứng ngôn vững mạnh về lẽ thật, thì chúng ta có thể gặp khó khăn chống lại những cơn bão khắc nghiệt và những ngọn gió lạnh lẽo của nghịch cảnh mà chắc chắn sẽ đến với mỗi người chúng ta.

“Cuộc sống trần thế là thời gian thử thách, thời gian để tự chứng tỏ xứng đáng để trở về nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Để được thử thách, chúng ta cần phải đương đầu với những khó khăn và trở ngại. Những điều này có thể hủy hoại chúng ta và tâm hồn chúng ta có thể bị rạn nứt cũng như vỡ vụn—nghĩa là, nếu nền tảng đức tin của chúng ta, chứng ngôn về lẽ thật không gắn chặt vào trong lòng chúng ta.”1

Học Hỏi từ Các Bài Học của Quá Khứ

“Trong việc tìm kiếm con người tốt nhất của mình, có vài câu hỏi sẽ hướng dẫn lối suy nghĩ của chúng ta: Tôi có phải là người mà tôi muốn trở thành không? Tôi có gần với Đấng Cứu Rỗi ngày hôm nay hơn hôm qua không? Tôi sẽ gần Ngài hơn ngày mai không? Tôi có can đảm để thay đổi cho điều tốt hơn không? …

“Nhiều năm đã đến và đi, nhưng nhu cầu cho một chứng ngôn về phúc âm vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Trong khi hướng tới tương lai, chúng ta chớ xao lãng các bài học của quá khứ.”2

La Bàn Cá Nhân của Các Anh Chị Em

“Phước lành tộc trưởng của các anh chị em thuộc về các anh chị em và chỉ thuộc về các anh chị em mà thôi. Phước lành này có thể ngắn hay dài, giản dị hay sâu sắc. Chiều dài và lời lẽ không phải do một phước lành tộc trưởng tạo ra. Đó là do Thánh Linh truyền đạt ý nghĩa đích thực. Phước lành của các anh chị em không phải được gấp lại gọn gàng và mang đi cất kỹ. Phước lành đó không phải được đóng trong khung kính hoặc phổ biến. Thay vì thế, nó phải được đọc, được yêu mến, được tuân theo. Phước lành tộc trưởng của các anh chị em sẽ giúp đỡ các anh chị em vượt qua những giây phút khó khăn, sẽ hướng dẫn các anh chị em vượt qua những hiểm nguy của cuộc đời… . Phước lành của các anh chị em chính là la bàn cá nhân của riêng các anh chị em để vẽ hướng đi và hướng dẫn con đường của các anh chị em. …

“Sự kiên nhẫn có thể cần phải có khi chúng ta chờ, đợi và cố gắng để có được một phước lành đã hứa sẽ được làm tròn.”3

Hãy Đến cùng Ngài

“Hãy nhớ rằng các anh chị em không đi một mình. … Trong cuộc sống, hãy luôn luôn đi về phía ánh sáng, và bóng tối của cuộc đời sẽ tan biến sau lưng các anh chị em. …

“Khi tôi tìm đến thành thư để được soi dẫn, thì một từ đặc biệt nhiều lần nổi bật. đó là từ ‘đến.’ Chúa đã phán: ‘Hãy đến cùng ta.’ Ngài phán: ‘Học theo ta.’ Ngài cũng phán: ‘Hãy đến mà theo ta.’ Tôi thích từ ấy, đến. Lời khẩn nài của tôi là chúng ta đến cùng Chúa.”4

Ghi Chú

  1. “Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng,” Liahona, Tháng Mười Một năm 2006, 62.

  2. “Trở Thành Con Người Tốt Nhất mà Chúng Ta Có Thể Trở Thành,” Liahona, Tháng Tư năm 2006, 3, 5.

  3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, Tháng Mười Một năm 1986, 66.

  4. Buổi họp đặc biệt fireside của 16 giáo khu, trường Brigham Young University, ngày 16 tháng Mười Một năm 1986.