2006
Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Tháng Năm năm 2006


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Cầu xin cho chúng ta ghi nhớ và luôn luôn cho thấy trong cuộc sống của mình lời khuyên dạy mà chúng ta đã nhận được.

Thưa các anh chị em, đây là một lời kết luận để kết thúc đại hội tuyệt diệu này. Âm nhạc thật là tuyệt vời, những lời cầu nguyện thật đầy soi dẫn, và những bài nói chuyện và những lời chứng ngôn đã cảm động lòng chúng ta, đã nâng cao tinh thần của chúng ta và đã xác nhận đức tin của chúng ta.

Giờ đây, khi chúng ta trở về nhà mình với những công việc, nghề nghiệp của mình, cầu xin cho chúng ta ghi nhớ và luôn luôn cho thấy trong cuộc sống của mình lời khuyên dạy mà chúng ta đã nhận được. Cầu xin cho chúng ta vẫn luôn được củng cố chống lại những mưu chước của kẻ nghịch thù. Cầu xin cho sự lao nhọc của chúng ta trong nhiều trách nhiệm trong Giáo Hội của mình không nặng nề phiền toái mà thay vì thế cầu xin cho chúng mang đến niềm vui và sự toại nguyện. Cầu xin cho chúng ta cùng sống chung với tư cách là vợ chồng, cha mẹ và con cái, với tình yêu thương và sự tử tế cùng sự kính trọng lẫn nhau.

Các anh chị em thân mến, xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Tôi để lại tình yêu thương, chứng ngôn và phước lành của tôi với các anh chị em và cầu nguyện rằng Chúa sẽ ở cùng với mỗi một người chúng ta cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Cầu xin cho các phước lành của thiên thượng ở với các anh chị em, tôi khiêm nhường cầu nguyện trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.