2023
Cách Đấng Cứu Rỗi Đối Xử với Những Người Phụ Nữ
Tháng Ba năm 2023


“Cách Đấng Cứu Rỗi Đối Xử với Những Người Phụ Nữ,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2023.

Cách Đấng Cứu Rỗi Đối Xử với Những Người Phụ Nữ

Chúng ta có thể noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô về việc cho thấy lòng tốt và sự tôn trọng đối với những người phụ nữ trong cuộc sống của chúng ta.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô và Ma Ri Ma Đơ Len

Hình ảnh minh họa do Rose Datoc Dall thực hiện

Trong Kinh Tân Ước, Chúa Giê Su Ky Tô thường dạy những điều bất ngờ. (Chẳng hạn như: chúng ta phải yêu thương kẻ thù của mình và cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng ta?1)

Một số những lời dạy này đối lập với phong tục và tín ngưỡng được chấp nhận vào thời đó. Nhưng Đấng Cứu Rỗi không đưa ra những lời giảng dạy với mục đích để được người khác chấp nhận. Ngài đang cố gắng giảng dạy một luật pháp cao hơn và cho chúng ta thấy cách đối xử lẫn nhau. Ngài đang làm gương về tình yêu thương không bị giới hạn đối với một độ tuổi cụ thể, giới tính, hay quốc tịch.

Trong thời của Chúa Giê Su, phụ nữ thường bị đối xử như là những người thấp kém. Và trong một số nền văn hóa ngày nay, phụ nữ thường không được đối xử một cách tôn trọng. Có lẽ các em đang sống ở một nơi như thế. Nếu vậy, các em có thể làm gương giống như Đấng Ky Tô trong cộng đồng của mình bằng cách đối xử tử tế và tôn trọng với mọi người—bao gồm cả các bạn nữ và các phụ nữ trong cuộc sống của các em.

Hình Ảnh
phụ nữ ở thời của Đấng Ky Tô

Chúa Giê Su Quan Tâm đến Mẹ của Ngài

Phép lạ đầu tiên của Chúa Giê Su Ky Tô trước công chúng là một phép lạ để giúp cho mẹ của Ngài. Mẹ Ngài chịu trách nhiệm giúp phục vụ thức ăn cho những người ở đám cưới. Khi họ hết rượu, Chúa Giê Su đã biến nước thành rượu để có đủ cho khách uống.

Lời của Chúa Giê Su đáp lại cho mẹ Ngài trong cuộc trò chuyện đó có thể là khó nghe đối với chúng ta trong thời hiện đại: “Hỡi đàn bà kia, Ta với ngươi có sự gì chăng?” (Giăng 2:4). Nhưng Joseph Smith đã giải nghĩa rằng Chúa Giê Su đang hỏi về điều mẹ Ngài cần: “Hỡi đàn bà kia, Ngươi muốn ta làm điều gì cho ngươi?”2. Và việc gọi một người là “đàn bà” vào thời ấy là một cách gọi thể hiện sự tôn trọng. Thực ra Ngài đang muốn nói rằng: “Hỡi người nữ, bất cứ điều gì ngươi cầu xin ta trong đức tin, ta sẽ ban nó cho ngươi.”3

Những điều xảy đến trong ba năm kể từ sau phép lạ đó. Ngay trước khi Ngài chết trên thập tự giá, một trong những điều cuối cùng Chúa Giê Su làm là đảm bảo rằng mẹ Ngài được chăm sóc.

“[Ngài] nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.”(Giăng 19:26–27).

Chúa Giê Su Đối Xử với Những Người Phụ Nữ Bị Ruồng Bỏ bằng Sự Tôn Trọng

Chúng ta có ít nhất hai ví dụ về việc Đấng Cứu Rỗi đối xử tôn trọng với người nữ mà bị xã hội xa lánh.

Vào thời của Đấng Cứu Rỗi, hầu hết những người Do Thái đều khinh thường người Sa Ma Ri. Nhưng khi Chúa Giê Su Ky Tô gặp một người phụ nữ Sa Ma Ri tại giếng nước, Ngài đã đối xử với người đó với lòng trắc ẩn và sự tôn trọng. Hơn thế, chính khi trò chuyện cùng người phụ nữ đó, Ngài đã tiết lộ rằng Ngài chính là Đấng Cứu Rỗi được hứa!4 (Xin xem Giăng 4.)

Trong một tình huống khác, một người phụ nữ bị bắt vì phạm tội nghiêm trọng. Theo như luật pháp Do Thái, người này sẽ bị ném đá đến chết. Khi những nhà cầm quyền đem người phụ nữ này đến trước Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã hỏi họ một câu hỏi khiến họ phải ngưng lại và suy nghĩ. Họ đã không ném đá người phụ nữ ấy. Sau đó, Đấng Cứu Rỗi đã mời người phụ nữ này hối cải, Ngài nói rằng “Hãy đi, và đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11).

Chúa Giê Su Ky Tô Hiện Đến cho Những Người Nữ sau khi Ngài phục sinh

Sau khi Chúa Giê Su phục sinh, Ngài đã viếng thăm Ma Ri Ma Đơ Len trước tiên, bà là người đã khóc than trước mộ Ngài (xin xem Giăng 20:11–18). Gian Nơ—một người phụ nữ khác, cũng như Ma Ri mẹ của Gia Cơ—là những người trong số những người đầu tiên biết về việc Chúa phục sinh. Các thiên sứ mời họ chia sẻ chứng ngôn của mình về điều họ đã nhìn thấy. (Xin xem Lu Ca 24:1–10.)

Hình Ảnh
phụ nữ ở thời của Đấng Ky Tô

Chúng Ta Có Thể Noi Theo Gương Ngài

Chúng ta có thể làm gì để noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi về việc tôn trọng phụ nữ?

Vị tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, có nhiều kinh nghiệm trong khía cạnh này. Ông cùng vợ mình là Dantzel đã nuôi dạy chín người con gái và một con trai. Sau khi vợ ông qua đời, ông đã kết hôn với Wendy Nelson.

Ông đã dạy rằng: “Chúng ta tôn trọng các chị em phụ nữ—không chỉ các chị em trong gia đình thân thích của chúng ta mà còn tất cả các chị em tuyệt vời trong cuộc đời chúng ta nữa.”5

Tháng này, hãy thể hiện lòng can đảm, tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô và sự tử tế đối với những người phụ nữ trong cuộc sống của chúng ta. Các em có đủ quyền năng để thay đổi thế giới, thay đổi trong từng mối quan hệ một!

Ghi Chú

  1. Xin xem Ma Thi Ơ 5:43–44.

  2. Bản Dịch Joseph Smith, Giăng 2:4 (trong Giăng 2:4, cước chú a).

  3. Robert và Marie Lund, “The Savior’s Respect for Women,” Ensign, tháng Ba, năm 2015, trang 51.

  4. M. Russell Ballard, “Women of Righteousness,” Ensign, tháng Tư năm 2002, trang 66.

  5. Russell M. Nelson, “Our Sacred Duty to Honor Women,” đại hội trung ương tháng Tư năm 1999 (Ensign, tháng Năm năm 1999, trang 39).