2022
Yêu Thương, Chia Sẻ, Mời Gọi
Tháng Năm năm 2021


“Yêu Thương, Chia Sẻ, Mời Gọi,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Năm năm 2022.

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

Yêu Thương, Chia Sẻ, Mời Gọi

Những đoạn trích dẫn

Hình Ảnh
tấm áp phích về một dãy người nhìn về phía phong cảnh

Tải về Bản In dạng PDF

Các tín hữu của Giáo Hội thời kỳ đầu, từ người mới nhất đến người dày dạn kinh nghiệm nhất, đã tham gia vào sứ mệnh trọng đại của Đấng Cứu Rỗi, chia sẻ tin lành của phúc âm với những người họ gặp và biết. …

Ngày nay, với tư cách là các môn đồ của Đấng Ky Tô, chúng ta cũng được mời gọi để tập trung vào sứ mệnh của Ngài. …

… Biết ơn thay, sứ mệnh lớn lao của Đấng Cứu Rỗi có thể được thực hiện qua các nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu được giảng dạy cho mỗi người chúng ta từ thời thơ ấu: yêu thương, chia sẻ, và mời gọi. …

Điều đầu tiên chúng ta có thể làm là yêu thương như Đấng Ky Tô đã yêu thương. …

Bất cứ khi nào chúng ta biểu lộ tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô đối với người lân cận mình, thì tức là chúng ta đang thuyết giảng phúc âm—cho dù chúng ta không nói một lời nào. …

Dĩ nhiên, hy vọng của chúng ta là họ sẽ chấp nhận tình yêu thương và sứ điệp của chúng ta, mặc dù cách phản ứng của họ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. …

Điều thứ hai chúng ta có thể làm là chia sẻ. …

Tất cả chúng ta đều chia sẻ mọi điều với người khác. …

Làm thế nào chúng ta có thể thêm điều mình yêu thích về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô vào bản liệt kê những điều để chia sẻ? …

Điều thứ ba [các em] có thể làm là mời gọi. …

Có hàng trăm lời mời mà chúng ta có thể đưa ra cho người khác. Chúng ta có thể mời những người khác “hãy đến xem.” …

Tôi mời gọi [các em] hãy suy ngẫm về những cách thức mà [các em] có thể yêu thương, chia sẻ, và mời gọi. Khi làm như vậy, [các em] sẽ cảm thấy vui mừng khi biết rằng mình đang nghe theo những lời của Đấng Cứu Rỗi yêu quý của chúng ta.