2022
Quyền Năng của Chức Tư Tế trong Đại Dịch
Tháng Ba năm 2022


“Quyền Năng của Chức Tư Tế trong Đại Dịch,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2022.

Chủ ĐềTôi

Giới trẻ chia sẻ cách họ sống theo những lời trong các Chủ Đề của Hội Thiếu Nữ và Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn

Quyền Năng của Chức Tư Tế trong Đại Dịch

“Tôi sẽ yêu mến Thượng Đế … và sử dụng chức tư tế của Ngài để phục vụ người khác, bắt đầu từ trong chính gia đình của tôi.”

Hình Ảnh
bánh và nước

Hình ảnh của Getty Images

Khi chúng ta bắt đầu việc tham dự nhà thờ tại nhà bởi vì đại dịch COVID-19, tôi đã giúp ban Tiệc Thánh cho gia đình của mình. Thật tuyệt khi tôi có thể làm điều này tại nhà, và điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi biết ơn Tiệc Thánh đến nhường nào. Tôi biết ơn vì tôi đã có thể sống qua thời gian này khi có nhà thờ tại nhà.

Một trong những người hàng xóm của chúng tôi cần người mang Tiệc Thánh đến cho bà ấy. Không có ai trong nhà bà có thể chuẩn bị hoặc ban phước Tiệc Thánh vì chồng bà đã qua đời cách đây vài năm. Bà cũng phải rất thận trọng khi gặp khách bởi vì đại dịch. Cha tôi và tôi là những người anh em phục sự của bà ấy, vì vậy chúng tôi đã đề nghị ban Tiệc Thánh cho bà trong lúc đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác vì sự an toàn của bà.

Bà ấy rất biết ơn vì chúng tôi đã có thể đến. Tôi có cảm giác hơi buồn vì thấy bà cô đơn, vì bà ấy là người duy nhất ở nhà trong thời gian xảy ra đại dịch. Nhưng tôi cũng rất biết ơn vì tôi có thể mang đến cho bà một điều gì đó rất quan trọng để khiến bà hạnh phúc. Thật tuyệt khi được phục vụ bà ấy. Tôi cảm thấy rất vui khi cha và tôi có thể đi phục vụ người hàng xóm của mình.

Tôi rất biết ơn khi có chức tư tế vì điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho tôi mà còn cho những người khác. Chức tư tế giúp tôi trở thành một người tốt hơn và giúp tôi thấy rằng mình có thể phục vụ người khác như thế nào. Việc chuyền Tiệc Thánh tại nhà và cho người hàng xóm đã mở mang tầm mắt của tôi. Tôi phải tận dụng cơ hội để chuyền Tiệc Thánh và phục vụ những người không thể tự làm điều đó. Tôi rất biết ơn vì tôi có thể sử dụng chức tư tế để ban phước cho những người khác và gia đình mình.

Tác giả hiện đang sống ở Utah, Hoa Kỳ.