2021
Xây Dựng Si Ôn qua Tình Đoàn Kết
Tháng Chín năm 2021


“Xây Dựng Si Ôn qua Tình Đoàn Kết,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Chín năm 2021, trang 20.

Lời Kết

Xây Dựng Si Ôn qua Tình Đoàn Kết

Dựa trên một bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2008.

Si Ôn là một nơi chốn lẫn một dân tộc. Si Ôn là cái tên được ban cho thành phố cổ xưa của Hê Nóc. Chúa gọi dân của Hê Nóc là Si Ôn “vì họ đồng một lòng và một trí, và sống trong sự ngay chính; và không có một người nào nghèo khó trong số họ” (Môi Se 7:18). Ngài phán ở một nơi khác: “Đây là Si Ôn—những kẻ có tấm lòng thanh khiết” (Giáo Lý và Giao Ước 97:21).

Để thiết lập Si Ôn trong nhà, trong chi nhánh, trong tiểu giáo khu, và giáo khu của mình, thì chúng ta cần phải (1) trở nên đồng một lòng và một trí, (2) trở thành một dân tộc thánh, và (3) chăm sóc cho người nghèo khó và người túng thiếu. Chúng ta không thể chờ cho đến khi Si Ôn đến rồi những điều này mới xảy ra—Si Ôn sẽ chỉ đến khi những điều này đã xảy ra rồi.

Chúng ta sẽ trở nên đồng một lòng và một trí khi mỗi người chúng ta đặt Đấng Cứu Rỗi làm trọng tâm của cuộc sống mình và tuân theo những người mà Ngài đã chỉ định để hướng dẫn chúng ta, và đoàn kết trong tình yêu thương và mối quan tâm lẫn cho nhau. Tình đoàn kết và yêu thương lẫn cho nhau này, nếu được lặp lại hằng ngàn lần trong nhiều cách khác nhau, sẽ “trở về Si Ôn” (Ê Sai 52:8).

Hình Ảnh
quang cảnh đường xá trong thành phố nhìn từ trên cao

Hình ảnh minh họa do Albert Pinilla thực hiện