2021
Em Có Thể Làm Được!
Tháng Bảy năm 2021


Em Có Thể Làm Được!” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng Bảy năm 2021, trang 24–26.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Em Có Thể Làm Được!

Chúng ta cần ghi nhớ tất cả những gì Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đã làm—và những gì Hai Ngài tiếp tục làm—để giúp chúng ta thừa hưởng thượng thiên giới.

Giáo Lý và Giao Ước 76

Hình Ảnh
em thiếu nữ

“Tôi? Trên thượng thiên giới? Tôi không nghĩ mình có thể làm được.”

Em đã từng có suy nghĩ như vậy chưa? Chà, thật bình thường khi tự hỏi liệu chúng ta có đủ tốt hay không, đặc biệt là khi có vẻ như chúng ta còn rất lâu mới trở nên hoàn hảo. Đôi khi có cảm giác như thượng thiên giới là không thể đạt được!

Nhưng đừng nản lòng. Toàn bộ mục đích trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng là giúp em trở nên giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, đồng thời sống với Hai Ngài trong thượng thiên giới. Và em đang có khả năng làm được điều đó nhiều hơn so với em nghĩ. Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã nhắc nhở chúng ta rằng việc sống với Hai Ngài một lần nữa “không chỉ là mục tiêu của chúng ta—đó cũng là mục tiêu của Hai Ngài.”1

Hơn bất cứ điều gì, Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô muốn tất cả chúng ta sống trong vương quốc thượng thiên cùng với Hai Ngài và gia đình của chúng ta. Tin tốt là chúng ta không phải tự mình đi đến đó. Khi chúng ta đến cùng Đấng Ky Tô và noi theo Ngài, chúng ta nhận được sức mạnh và sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Nhờ Sự Chuộc Tội của Ngài, việc thừa hưởng vương quốc thượng thiên không chỉ khả thi mà còn có thể làm được.

Vì vậy, với sự giúp đỡ của Ngài, em có thể làm được điều này! Em có thể làm được!

Kế Hoạch Của Thượng Đế Là dành cho Tất Cả Mọi Người

Để bước vào vương quốc thượng thiên, chúng ta cần có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và tìm cách gia tăng đức tin đó. Chúng ta cần nỗ lực thay đổi và hối cải hàng ngày. Chúng ta cần chịu phép báp têm và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh—và thường xuyên tưởng nhớ đến Chúa Giê Su Ky Tô và tái lập các giao ước của chúng ta. Chúng ta cần kiên trì đến cùng. Nếu đây là những điều em mong muốn và đang phấn đấu, thì em đang trên con đường trở thành người thừa hưởng vương quốc thượng thiên.

Ngoài ra, Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy rằng những người xứng đáng với đẳng cấp cao nhất của vương quốc thượng thiên là “những người đã đáp ứng các yêu cầu cao nhất đối với vương quốc này, bao gồm cả sự trung tín với các giao ước đã lập trong đền thờ của Thượng Đế và hôn nhân vĩnh cửu.”2 (Em có thể tìm hiểu thêm về điều này bằng cách đọc Giáo Lý và Giao Ước 76:50–7092–96).

Nếu điều này khiến em băn khoăn—hoặc lo lắng—về sự chuẩn bị của mình để thừa hưởng vương quốc thượng thiên, thì hãy nhớ rằng đó là một cuộc hành trình. Mỗi ngày mà chúng ta chọn để trở nên giống Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hơn là ngày mà chúng ta tiến gần hơn đến việc trở thành một công dân thượng thiên—và gần hơn với vương quốc thượng thiên. Tất nhiên, sẽ có những lần sa ngã, phạm sai lầm và tội lỗi cho tất cả chúng ta. Việc dựa vào Chúa Giê Su Ky Tô khi chúng ta hối cải hàng ngày chính là điều then chốt. Cuộc hành trình này là một cuộc hành trình đầy hy vọng vì tất cả những gì Ngài và Cha Thiên Thượng của chúng ta đã làm—và những gì Hai Ngài tiếp tục làm—đều để giúp chúng ta đến đó.

Chúng Ta Có Đấng Cứu Rỗi

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô

Đấng Cứu Rỗi cung cấp con đường để chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng. Joseph Smith đã mô tả những người sống trong vương quốc thượng thiên “nhận được chứng ngôn về Chúa Giê Su” và ″được vẹn lành nhờ Giê Su … Đấng đã làm nên sự chuộc tội hoàn hảo này bằng sự đổ máu của chính Ngài″ (Giáo Lý và Giao Ước 76:51, 69).

Việc trở nên hoàn hảo trong Chúa Giê Su Ky Tô không có nghĩa là chúng ta không bao giờ phạm sai lầm. Nó có nghĩa là chúng ta hối cải và cố gắng trở nên tốt hơn một chút mỗi ngày, trông cậy vào Đấng Cứu Rỗi và quyền năng của Sự Chuộc Tội của Ngài để giúp chúng ta thay đổi. Khi chúng ta làm điều này, ân điển của Ngài cho phép chúng ta tiến tới đẳng cấp cao nhất của vương quốc thượng thiên, nơi chúng ta sẽ sống với Ngài, Cha Thiên Thượng và gia đình của chúng ta mãi mãi. Chúng ta cũng sẽ nhận được tất cả những gì Cha Thiên Thượng của chúng ta có. Không điều gì trong số này là khả thi được nếu không có Đấng Cứu Rỗi.

Chúng Ta Có Giáo Hội

Chủ Tịch Oaks dạy rằng Giáo Hội cũng ở đây “để giúp tất cả con cái của Thượng Đế hiểu được tiềm năng của họ và đạt được đích đến cao nhất của họ. Giáo Hội này tồn tại để cung cấp cho các con trai và con gái của Thượng Đế phương tiện để bước vào và được tôn cao trong vương quốc thượng thiên.”3 Điều này được thực hiện thông qua việc tuân theo các giáo lễ và giao ước của phúc âm.

Hình Ảnh
đền thờ

Các giáo lễ và giao ước này đòi hỏi phải có chức tư tế, vốn chỉ có trong Giáo Hội chân chính của Thượng Đế. Bằng những cách này và những cách khác, Chúa và Giáo Hội của Ngài giúp chúng ta trong cuộc hành trình trở thành người tốt nhất có thể để tấm lòng của chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày nào đó thừa hưởng tất cả những gì Cha Thiên Thượng có và đạt được cuộc sống vĩnh cửu.

Hãy Tiếc Tục, và Đừng bỏ cuộc!

Cuộc hành trình hướng tới vương quốc thượng thiên này tràn đầy hy vọng, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cha Thiên Thượng biết điều đó. Ngài và Chúa Giê Su Ky Tô đã hứa sẽ giúp đỡ và củng cố chúng ta trong mỗi bước đi trên con đường.

Hình Ảnh
mặt trời mọc

Ảnh của Getty Images

Do đó, hãy tiếp tục, và đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ được sự giúp đỡ khi cố gắng noi theo Đấng Cứu Rỗi, sống xứng đáng để tiếp nhận và hành động theo sự thúc giục từ Đức Thánh Linh, và nhận ra điều chúng ta có thể cải thiện. Khi chúng ta trải qua cuộc sống với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và hối cải khi cần, Cha Thiên Thượng sẽ giúp chúng ta thay đổi để trở nên tốt hơn.

Việc xứng đáng với vương quốc thượng thiên không thể được thực hiện qua chỉ một hành động lớn lao. Đó là kết quả của việc luôn chọn đi theo Đấng Cứu Rỗi và dựa vào niềm hy vọng và sự đảm bảo đến từ phúc âm của Ngài.

Vì vậy, nếu em cố gắng noi theo Đấng Cứu Rỗi và vẫn lo lắng liệu mình có đến được vương quốc thượng thiên hay không, thì tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rõ ràng rằng “Có! Em có thể làm được!” Đây là điều mà Cha Thiên Thượng dự định cho tất cả chúng ta! Và như Chủ Tịch Oaks đã dạy, tất cả đều khả thi “nhờ tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài và nhờ sự chuộc tội và phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, ‘Ngài vinh danh Đức Chúa Cha, và cứu rỗi tất cả những công trình do tay Ngài tạo ra’ [Giáo Lý và Giao Ước 76:43].”4

Ghi Chú

  1. Russell M. Ballard, đại hội trung ương tháng Tư năm 2017 (Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 65).

  2. Dallin H. Oaks, “Apostasy and Restoration (Sự Bội Giáo và Sự Phục Hồi),” đại hội trung ương tháng Tư năm 1995 (Ensign, tháng Năm năm 1995, trang 86).

  3. Dallin H. Oaks, “Apostasy and Restoration (Sự Bội Giáo và Sự Phục Hồi)” (trang 87).

  4. Dallin H. Oaks, “Apostasy and Restoration (Sự Bội Giáo và Sự Phục Hồi)” (trang 87), sự nhấn mạnh được thêm vào.