Bạn Hữu
Thánh Thư của Sami
Tháng Một năm 2024


“Thánh Thư của Sami,” Bạn Hữu, tháng Một năm 2024, trang 10–11.

Thánh Thư của Sami

Sami cũng muốn đọc.

Câu chuyện này diễn ra tại Bolivia.

Hình Ảnh
alt text

Cha của Sami vỗ tay vào cuối buổi họp tối gia đình. Ông nói: “Cha có một ý tưởng cho một mục tiêu chung cho gia đình.” “Chúng ta hãy cùng nhau đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày.”

Hai anh trai của Sami, Andrés và Juan, gật đầu với nụ cười thật tươi khi nghe thấy ý tưởng đó.

“Được ạ!” Andrés đáp.

Sami cũng rất phấn khởi. Nhưng rồi em nhớ lại một điều gì đó. Sami giơ tay lên. “Con không biết đọc. Con có thể giúp đỡ bằng cách nào ạ?”

Juan nhún vai. “Em chỉ cần lắng nghe thôi cũng được.”

Các anh của Sami đã biết đọc. Nhưng Sami chỉ mới năm tuổi. Em chưa biết đọc.

“Nhưng con cũng muốn giúp đỡ!” Sami nói với vẻ mặt cau có.

Mẹ ôm lấy Sami. Bà nói: “Con sẽ giúp đỡ mà”. “Luôn luôn có một cách thức để làm những điều Thượng Đế đã truyền lệnh cho chúng ta.”

Tối hôm sau, gia đình của Sami quây quần lại để đọc Sách Mặc Môn. Mỗi thành viên trong gia đình đều mang theo thánh thư cá nhân của mình, ngoại trừ Sami. Mẹ đưa cho Sami một quyển Sách Truyện Mặc Môn.

“Con chưa biết đọc chữ. Nhưng con có thể đọc những bức tranh,” mẹ mỉm cười nói.

Sami ôm chặt quyển sách. Bây giờ em cũng có thể đọc thánh thư với gia đình rồi!

Mọi người thay phiên nhau đọc. Sami nhìn vào những bức tranh mô tả câu chuyện. Khi đến lượt mình, em kể cho mọi người về những gì em nhìn thấy trong các bức tranh. Em cố gắng kể chi tiết nhất có thể.

Hình Ảnh
alt text

Ngày tháng trôi qua, Sami ngày càng muốn đọc nhiều hơn. Mẹ đã dạy cho em cách phát âm từng chữ cái. Sau đó, bà chỉ cho em cách phát âm các từ ngữ. Nhiều tháng sau, Sami không cần đến cuốn sách truyện nữa. Thay vào đó, em sẽ đọc từ cuối cùng của mỗi câu thánh thư mà gia đình em đã đọc. Mẹ sẽ đọc từ đó trước, và Sami đọc lại.

Lúc đầu, họ đọc chậm rãi. Phải mất rất nhiều thời gian để đọc xong một chương. Andrés và Juan than thở khi đến lượt Sami đọc. Nhưng cả gia đình vẫn đọc chung với nhau.

Cố gắng từng chút một, Sami đọc thêm được nhiều từ hơn. Em đọc một từ trong một câu, rồi hai từ, rồi ba từ. Rồi em bắt đầu đọc hết được một câu!

Vào giai đoạn gần cuối mục tiêu của gia đình, Sami đã có thể tự đọc một vài câu thánh thư. Khả năng đọc của em đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tình yêu mến của em đối với Sách Mặc Môn cũng đã phát triển.

Cuối cùng, gia đình của Sami đã đọc hết Sách Mặc Môn. Phải mất đến hai năm! Bây giờ Sami đã bảy tuổi và em đã có thể đọc rất giỏi.

“Chúc mừng con!” Cha nói. “Chúng ta làm được rồi!”

Sami hò reo cùng gia đình mình. Em đã giúp họ đọc hết Sách Mặc Môn!

Juan ôm Sami thật chặt. “Mục tiêu của con sẽ là gì trong hai năm tới?”

Sami mỉm cười. Em đứng thẳng người và nói: “Con sẽ đọc lại Sách Mặc Môn!”

Hình Ảnh
Câu chuyện PDF

Tranh minh họa do Melissa Manwill Kashiwagi thực hiện