2023
Mục Tiêu Sách Mặc Môn Của Tôi
Tháng Ba năm 2023


“Mục Tiêu Sách Mặc Môn Của Tôi,” Tạp Chí Bạn Hữu,, tháng Ba năm 2023, trang 31.

Trẻ Em và Giới Trẻ

Mục Tiêu Sách Mặc Môn Của Tôi

Hình Ảnh
Cô bé đọc thánh thư đang đeo tai nghe

Hình ảnh do Rachel Hoffman-Bayles minh họa

Mình đặt mục tiêu đọc Sách Mặc Môn trước lễ báp têm của mình, giống như anh chị mình đã làm. Nhưng khi COVID xảy ra, mình phải nghỉ học rất nhiều, và việc đọc sách trở nên khó khăn hơn đối với mình. Sách Mặc Môn có rất nhiều từ khó và mình cần được giúp đỡ.

Sau đó bố mẹ và mình đã có một ý tưởng. Mình đã sử dụng ứng dụng Thư Viện Phúc Âm trên điện thoại của mẹ để nghe Sách Mặc Môn. Hai mẹ con mình đã giảm tốc độ nói trong ứng dụng để mình có thể đọc và theo dõi dễ dàng hơn. Mình cũng đã dừng lại một vài chỗ để xem các video được liên kết trong ứng dụng. Mỗi khi mình đọc, mình đánh dấu lên ô theo dõi. Mình đã nói chuyện với mẹ về những gì mình đang đọc. Thật là thú vị!

Mình đã đọc tốt hơn, nhưng mình không nghĩ rằng mình có thể hoàn thành trước lễ báp têm của mình. Vậy nên, mình nói thay vì hoàn thành trước lễ báp têm, mình sẽ hoàn thành trước cuối năm (tức là một tháng sau đó). Mình tiếp tục đọc. Đôi khi mẹ hay chị gái đọc cùng với mình.

Vào ngày 31 tháng Mười Hai, mình đã hoàn thành cuốn Sách Mặc Môn! Cả nhà mình đã chúc mừng. Sau đó mình về phòng để cầu nguyện. Mình đã hỏi liệu Sách Mặc Môn có chân chính không, và mình đã cảm thấy rất tuyệt vời.

Mình biết rằng Cha Thiên Thượng lắng nghe khi mình cầu nguyện. Mình biết cha mẹ thiên thượng của mình yêu thương mình. Mình biết Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế, và Chúa Giê Su yêu thương tất cả chúng ta.