2022
Ánh Sáng và Sự Bình An của Đền Thờ
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Ánh Sáng và Sự Bình An của Đền Thờ

Phỏng theo bài “Tôi Thích được Thấy Đền Thờ,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 28–31.

Hình Ảnh
President Eyring and his daughter outside temple

Khi thấy một đền thờ hoặc một bức hình đền thờ có thể đem đến cho các em ước muốn để bước vào trong đền thờ một ngày nào đó. Ngày đó sẽ đến khi các em có thể nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ để thực hiện các phép báp têm trong đền thờ. Khi các em làm phép báp têm thay cho một người nào đó đã qua đời, thì các em đang giúp Đấng Cứu Rỗi trong công việc thiêng liêng của Ngài để ban phước cho một người con cái của Cha Thiên Thượng.

Cách đây nhiều năm, tôi cùng với con gái của mình đi đền thờ. Nó là người cuối cùng thực hiện phép báp têm làm thay vào ngày đó. Một người làm việc trong đền thờ đã hỏi con gái của tôi liệu nó có thể ở lại lâu hơn để thực hiện phép báp têm làm thay cho tất cả mọi người mà có tên đã sẵn sàng vào ngày đó không. Nó đã nói vâng.

Tôi đã quan sát con bé khi nó bước vào hồ nước báp têm. Các phép báp têm bắt đầu. Nước chảy ròng ròng xuống mặt con bé mỗi lần nó được nhấc lên khỏi mặt nước. Nó được hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “Cháu có thể làm thêm không?” Mỗi lần con bé đều trả lời vâng bằng một giọng đầy quả quyết. Nó đã ở lại cho đến khi người cuối cùng trong danh sách được báp têm trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác tràn đầy ánh sáng và sự bình an khi chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi đền thờ. Đó là cách mà sự phục vụ trong đền thờ có thể thay đổi và nâng đỡ chúng ta.

Ánh Sáng của Đền Thờ

Hình Ảnh
temple pictures to cut out

Hãy đặt những bức hình này trong nhà của các em để nhắc nhở rằng các em có thể bước vào đền thờ một ngày nào đó.

Hình ảnh minh họa do David Habben thực hiện