2022
Mục Tiêu cho Lễ Báp Têm
Tháng Ba/Tháng Tư năm 2022


Bài Viết của Các Em

Mục Tiêu cho Lễ Báp Têm

Hình Ảnh
girl watching conference and reading scriptures

Vào tháng Mười Một năm 2019, tôi cùng với gia đình mình lắng nghe sự kiện Face to Face (Gặp Mặt Trực Tiếp) của Anh Cả Gong về chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Sau đó, vị giám trợ của tôi đưa cho chúng tôi quyển sách mỏng để giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu.

Mục tiêu đầu tiên của tôi là hoàn tất đọc Sách Mặc Môn trước ngày sinh nhật tám tuổi để chuẩn bị cho lễ báp têm. Tôi đã bắt đầu đọc sách nhưng không nhiệt tình cho lắm. Nhưng ngày hôm đó tôi đã lập kế hoạch với ba của tôi. Chúng tôi tính ra bao nhiêu chương tôi phải đọc mỗi ngày để hoàn tất Sách Mặc Môn trước lễ báp têm của tôi. Tôi bắt đầu đọc mỗi ngày và đánh dấu khi tôi đọc hết mỗi phần.

Khi tôi đọc, tôi muốn làm nhiều điều tốt lành hơn. Vì thế tôi tham gia vào bữa nhịn ăn toàn cầu được Chủ Tịch Nelson thông báo để giúp kiểm soát COVID-19. Tôi mừng là mình có thể nhịn ăn hoàn toàn. Ba mẹ của tôi đã khuyến khích tôi cũng cầu nguyện và nhịn ăn để có được chứng ngôn riêng của mình về Sách Mặc Môn và về lễ báp têm.

Vào ngày Chủ Nhật đầu tháng Năm, tôi cầu nguyện và nhịn ăn. Không lâu sau, tôi hoàn tất đọc cả quyển Sách Mặc Môn. Tôi rất phấn khởi cho lễ báp têm của mình—vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Tôi cảm thấy sẵn sàng để lập giao ước với Thượng Đế! Tôi biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính. Tôi thích đọc sách, và tôi vui mừng là mình đã đạt được mục tiêu này với sự giúp đỡ của gia đình tôi.

Hình ảnh minh họa do Rosalie Ledezma thực hiện