2021
Ngài Phục Sinh!
Tháng Ba năm 2021


Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Ngài Phục Sinh!

Phỏng theo bài “Ngài Đã Sống Lại!” Liahona, tháng Tư năm 2013, trang 4–5.

Hình Ảnh
Jesus riding a donkey into Jerusalem

Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô cho chúng ta niềm hy vọng. Sự Phục Sinh đã cho tôi hy vọng vào một ngày mùa hè năm 1969 khi mẹ tôi qua đời. Tôi rất buồn khi phải tạm chia xa mẹ.

Nhưng tôi cảm thấy vui khi Đức Thánh Linh phán bảo với tôi rằng Sự Phục Sinh là có thật. Tôi có thể hình dung ra cảnh tượng được gặp lại mẹ tôi và những người thân yêu khác vào một ngày nào đó.

Chúa Giê Su Ky Tô đã phục sinh. Nhờ có Ngài nên tất cả các con cái của Cha Thiên Thượng sinh ra trên thế gian này đều sẽ được phục sinh trong một thể xác bất diệt.

Câu Chuyện Lễ Phục Sinh

Hãy cắt các tấm thẻ và dán chúng lên giấy. Bấm lỗ vào cạnh các tờ giấy và buộc chúng lại với nhau bằng dây. Giờ thì các em đã có một cuốn truyện Lễ Phục Sinh rồi!

  1. Hình Ảnh
    Jesus riding a donkey into Jerusalem

    Chúa Giê Su Ky Tô cưỡi lừa vào thành Giê Ru Sa Lem. Mọi người ca tụng Ngài và rải lá cọ xuống đất để đón Ngài. (Xin xem Mác 11:1–11.)

  2. Hình Ảnh
    Jesus blessing a man

    Chúa Giê Su đến thăm đền thờ. Ngài chữa lành những người què và người mù. (Xin xem Ma Thi Ơ 21:12–14.)

  3. Hình Ảnh
    bag of coins

    Những thầy tế lễ ghen tị đã trả cho Giu Đa Ích Ca Ri Ốt, một trong các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, 30 đồng bạc để đem nộp Ngài cho chúng. (Xin xem Ma Thi Ơ 26:14–16.)

  4. Hình Ảnh
    Jesus holding bread

    Chúa Giê Su dùng bữa tối lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ngài. Ngài ban cho họ Tiệc Thánh để giúp họ nhớ đến Ngài. (Xin xem Ma Thi Ơ 26:19–20, 26–28.)

  5. Hình Ảnh
    Jesus praying

    Chúa Giê Su đi đến Ghết Sê Ma Nê để cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Tại đó Ngài bắt đầu chịu đau đớn bởi tội lỗi của chúng ta. Người ta mang gươm đến và bắt giữ Ngài. (Xin xem Ma Thi Ơ 26:36–50.)

  6. Hình Ảnh
    tomb with stone

    Chúa Giê Su chịu đau đớn và chết trên cây thập tự. Xác của Ngài được đặt trong một ngôi mộ với một tảng đá lớn chắn trước cửa mộ. (Xin xem Ma Thi Ơ 27:27–35, 57–60.)

  7. Hình Ảnh
    Resurrected Jesus in front of tomb

    Các thiên sứ đến lăn tảng đá đi. Họ nói với Mary Magdelene và những người phụ nữ khác rằng Chúa Giê Su đã phục sinh. Chúa Giê Su hiện đến cùng những người phụ nữ, và họ thờ phượng Ngài. (Xin xem Ma Thi Ơ 28:1–10.)

  8. Hình Ảnh
    Resurrect Jesus in white robe

    Chúa Giê Su hiện đến cùng các môn đồ Ngài. Họ chạm vào thể xác đã được phục sinh của Ngài. Ngài phán bảo họ phải dạy dỗ mọi người phúc âm của Ngài. Chúa Giê Su Ky Tô đã sống lại lần nữa, vì thế chúng ta cũng sẽ sống lại! (Xin xem Lu Ca 24:36–43; Ma Thi Ơ 28:16–20.)

Hình Ảnh
Friend Magazine, 2021/03-04 Mar/Apr

Hình ảnh minh họa do Steliyana Doneva thực hiện