Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu
Tôi Có Thấy Bàn Tay của Thượng Đế trong Cuộc Sống của Mình Không?


Tôi Có Thấy Bàn Tay của Thượng Đế trong Cuộc Sống của Mình Không?

Buổi Họp Đặc Biệt CES Devotional dành cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi • Ngày 3 tháng Ba năm 2013 • Trường University of Texas Arlington

Khi đi tham quan khắp thế giới với chồng tôi, tôi rất buồn khi thấy rằng nhiều người trẻ tuổi cảm thấy cô đơn và nghi ngờ không biết Chúa có biết rõ họ hoặc Ngài có yêu thương họ không. Tôi đã cầu nguyện về các nguyên tắc tôi có thể nhấn mạnh vào buổi tối hôm nay mà sẽ giúp các em biết rằng Chúa thật sự biết và yêu thương các em. Tôi cầu nguyện để Thánh Linh giúp tôi đưa ra sứ điệp này.

Tôi sẽ sử dụng những lời từ một bài hát trong lớp giáo lý để làm đại cương cho bài nói chuyện của tôi:

Chúng ta cần phải có tai để có thể nghe lời Chúa,

Và mắt để có thể thấy được kế hoạch của Ngài.

Chân để có thể đi theo con đường của Ngài,

Và tấm lòng chân thật để có thể hiểu.

(Steven K. Jones, “Hearts that Understand,” Hold to the Rod Songbook [1988], 20)

Tai để Có Thể Nghe Lời Chúa

Trước hết, chúng ta cần phải có tai để có thể nghe lời Chúa. Chúng ta có thể nghe tiếng nói của Chúa khi chúng ta học thánh thư (xin xem GLGƯ 18:34–36). Khi tôi ở tuổi của các em, Spencer W. Kimball là Chủ Tịch của Giáo Hội. Một lời trích dẫn của ông đã hướng dẫn tôi trong suốt cuộc sống của mình. Ông nói: “Tôi thấy rằng khi tôi thờ ơ trong mối quan hệ của mình với Thượng Đế và khi mà dường như Thượng Đế không còn nghe và phán bảo tôi nữa, thì tôi đang ở rất xa Thượng Đế. Nếu tôi đắm mình vào thánh thư thì khoảng cách thu ngắn lại và nếp sống thuộc linh trở lại” (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 67).

Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta có tai để có thể nghe lời Chúa, thì chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài khi Ngài phán bảo cùng chúng ta qua thánh thư.

Mắt để Có Thể Thấy Kế Hoạch của Ngài

Thứ hai, chúng ta cần phải có mắt để có thể thấy kế hoạch của Ngài. Một ngày nọ, khi tôi đang suy nghĩ về một người truyền giáo đã giải nhiệm trở về nhà mà tôi biết thì bất ngờ tôi nhận được email từ chị ấy. Chị ấy nói cho tôi biết rằng chị đã cảm thấy Chúa làm các phép lạ qua chị trong khi chị đi truyền giáo, nhưng kể từ khi trở về nhà thì đôi khi chị tự hỏi Ngài có thật sự biết chị không.

Trong thư trả lời của tôi cho chị, tôi đã chia sẻ một lời khuyên dạy quan trọng mà Anh Cả Henry B. Eyring đã đưa ra cho các sinh viên trường BYU–Idaho. Ông nói: “Tôi ban phước cho các em để mỗi ngày, nếu các em chịu cầu xin trong lời cầu nguyện để các em được cho thấy nơi nào cần đến bàn tay giúp đỡ của Thượng Đế trong cuộc sống của các em vào ngày đó, tôi ban phước cho các em để các em sẽ thấy được điều đó. Điều đó sẽ được biểu hiện cho các em thấy. Để các em sẽ thấy rằng Ngài đang lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các em, và rằng Ngài biết các em” (“A Steady, Upward Course,” buổi họp đặc biệt devotional, ngày 18 tháng Chín năm 2001], web.byui.edu/devotionalsandspeeches).

Sau đó, tôi giải thích cách tôi đã cầu nguyện hằng ngày để nhận được phước lành này và đã thấy được ảnh hưởng của Thượng Đế đối với tôi qua lá thư ân cần của chị ấy. Tôi cam đoan với chị rằng Cha Thiên Thượng sẽ làm như vậy với chị.

Tôi làm chứng rằng khi chúng ta cầu nguyện để có thể thấy được tận mắt kế hoạch của Ngài, thì chúng ta sẽ biết được Thượng Đế đang giúp đỡ trong cuộc sống của chúng ta và rằng Ngài biết chúng ta.

Chân để Có Thể Đi theo Con Đường của Ngài

Thứ ba, chúng ta cần phải có chân để có thể đi theo con đường của Ngài. Nhiều thành niên trẻ tuổi trở nên buồn bã, thất vọng, nản lòng vì những sự kiện họ nghĩ rằng sẽ xảy đến trong cuộc sống của họ thì chưa xảy đến. Một số người lầm tưởng rằng nếu Thượng Đế chưa ban cho họ hạnh phúc hoặc phước lành mà họ hy vọng nhận được hoặc nghĩ rằng họ xứng đáng nhận được, thì Ngài đã không quan tâm đến họ. Để cho thấy rằng họ bất mãn đối với Thượng Đế, một số người đánh mất đức tin, không tôn trọng giao ước, tin cậy nơi những lạc thú của thế gian, và chuyển từ việc trông cậy nơi Thượng Đế đến tự trông cậy vào bản thân. Thay vì có chân để đi theo con đường ngay chính, thì họ rời xa con đường của phúc âm, đi lang thang và bị lạc đường. Chúng ta đều biết một người nào đó đang ″rời xa con đường.″ Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế trong cuộc sống của mình khi thấy được phản ứng tích cực của nhiều người trong khi chúng ta tìm đến phục vụ và giải cứu.

Con đường của Chúa đã được đánh dấu rõ ràng bởi những lời giảng dạy của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tháng sau sẽ là đại hội trung ương. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta thành tâm tìm cách nhận ra một câu hỏi hoặc một mối quan tâm riêng để mang đến đại hội, thì Chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta qua các sứ điệp của các tôi tớ đã được xức dầu của Ngài. Chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của Ngài cũng như đã can đảm và quyết tâm hơn để đi theo con đường của Ngài bây giờ và mãi mãi.

Tấm Lòng Chân Thật để Có Thể Hiểu

Thứ tư, chúng ta cần phải sẵn lòng để có thể hiểu được ân tứ về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Anh Cả Bednar đã dạy: “Chúng ta cần biết một điều rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã đến thế gian để chết cho chúng ta—đó là phần thiết yếu của giáo lý của Đấng Ky Tô. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết ơn rằng, qua Sự Chuộc Tội của Ngài và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa mong muốn được sống trong chúng ta---không những để hướng dẫn chúng ta mà còn ban cho chúng ta quyền năng nữa.”(“The Atonement and the Journey of Mortality,” Ensign, tháng Tư năm 2012, 42).

Đối với tôi, Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô mang đến niềm an ủi cho từng người chúng ta và bằng chứng hùng hồn về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Sự Chuộc Tội củng cố chúng ta để làm những điều khó khăn---những điều chúng ta không nghĩ là mình có thể làm được. Sự Chuộc Tội giúp chúng ta tiếp tục vững chắc khi chúng ta không hiểu ý muốn và kỳ định của Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài và biết rằng Ngài biết chúng ta khi chúng ta có tấm lòng chân thật để có thể hiểu trọn vẹn hơn các phước lành của Sự Chuộc Tội của Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta cần phải có tai để có thể nghe lời Chúa,

Và mắt để có thể thấy được kế hoạch của Ngài.

Chân để có thể đi theo con đường của Ngài,

Và tấm lòng chân thật để có thể hiểu.

(Jones, “Hearts that Understand,” 20)

Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

© 2013 do Intellectual Reserve, Inc. Giữ mọi bản quyền. Bản tiếng Anh chuẩn nhận: 8/12. Bản dịch chuẩn nhận: 8/12. Bản dịch Have I Seen the Hand of God in My Life? Vietnamese. PD50045417 435