Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Thi Thiên 14


BDJS, Thi Thiên 14:1–7. So Sánh Thi Thiên 14:1–7

Tác giả Thi Thiên nhìn thấy sự mất đi lẽ thật trong những ngày sau cùng và trông chờ sự thiết lập Si Ôn.

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng: Không có một người nào đã thấy Thượng Đế. Vì Ngài không biểu hiện cho chúng ta trông thấy, vậy nên chẳng có Thượng Đế. Này, chúng bại hoại; chúng đã làm những công việc khả ố, và không có một người nào trong chúng làm điều lành.

2 Vì Chúa từ trên thiên thượng ngó xuống các con cái loài người, và qua tiếng nói của Ngài phán cùng tôi tớ của Ngài: Ngươi hãy tìm kiếm giữa các con cái loài người, để xem có ai hiểu biết Thượng Đế không. Và kẻ ấy mở miệng nói với Chúa rằng: Kìa, tất cả những người này đều nói rằng họ thuộc về Ngài.

3 Chúa đáp lời rằng: Chúng nó tất cả đều đi lạc lối, chúng cùng nhau trở nên ô uế, ngươi có thể thấy chẳng có ai trong bọn chúng đang làm điều lành; không, chẳng có ai hết.

4 Tất cả những người giảng dạy của chúng chỉ là những kẻ làm điều bất chính, không có sự hiểu biết nơi chúng. Chúng là những kẻ ăn nuốt dân ta. Chúng ăn bánh và không cầu khẩn Chúa.

5 Chúng trong nỗi sợ hãi lớn lao, vì Thượng Đế trong thế hệ của người ngay chính. Ngài là Đấng khuyên bảo của người nghèo. Bởi họ hổ thẹn vì kẻ tà ác, và trốn đến Chúa, để làm nơi nương náu của họ.

6 Chúng hổ thẹn vì lời khuyên bảo của người nghèo bởi vì Chúa là nơi nương náu của người.

7 Ôi, chớ chi Si Ôn được thiết lập từ thiên thượng, sự cứu rỗi của Y Sơ Ra Ên. Hỡi Chúa, khi nào Ngài sẽ thiết lập Si Ôn? Khi Chúa đem về những phu tù của dân Ngài, thì Gia Cốp sẽ mừng rỡ, Y Sơ Ra Ên sẽ vui sướng.