Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Sáng Thế Ký 9


BDJS, Sáng Thế Ký 9:4–6. So Sánh Sáng Thế Ký 8:20–22

Sau Trận Lụt, Nô Ê cầu xin Chúa đừng rủa sả thế gian nữa.

4 Và Nô Ê lập lên một bàn thờ cho Chúa, và bắt mỗi thú vật thanh sạch, cùng mỗi loài chim thanh sạch, và dâng của lễ thiêu trên bàn thờ, và dâng lời cảm tạ lên Chúa, cùng hân hoan trong lòng mình.

5 Và Chúa phán cùng Nô Ê, và ban phước cho ông.Nô Ê ngửi thấy mùi thơm, và ông nói trong lòng mình;

6 Ta sẽ kêu cầu danh của Chúa, rằng Ngài sẽ không rủa sả đất nữa vì lợi ích của loài người, vì sự tưởng tượng của tấm lòng loài người là tà ác từ lúc còn trẻ; và rằng Ngài sẽ không đánh mọi vật sống nữa, như Ngài đã làm, trong khi trái đất vẫn còn;

BDJS, Sáng Thế Ký 9:10–15. So Sánh Sáng Thế Ký 9:3–9

Loài người chịu trách nhiệm về việc làm đổ máu thú vật và con người. Thượng Đế thiết lập với Nô Ê và các con trai của ông cùng một giao ước Ngài đã lập với Hê Nóc.

10 Nhưng, máu của mọi loài xác thịt mà ta đã ban cho các ngươi dùng làm đồ ăn, sẽ được đổ ra trên đất, việc này lấy đi sinh mạng của chúng, và các ngươi không được ăn máu.

11 Và quả thật, máu không được đổ ra, ngoại trừ dùng làm đồ ăn, để cứu sinh mạng các ngươi; và máu của mọi loài thú vật ta sẽ đòi nơi tay các ngươi.

12 Và kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì loài người không được làm đổ máu loài người.

13 Và ta ban cho một lệnh truyền rằng anh em của mọi người phải bảo toàn sinh mạng của loài người, vì ta đã làm nên loài người theo hình ảnh của ta.

14 Và ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng: Các ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều; làm cho đầy dẫy trên đất và thêm nhiều trên đó.

15 Và Thượng Đế phán cùng Nô Ê, và các con trai ở với ông, rằng: Còn ta đây, này, ta sẽ lập giao ước của ta với các ngươi, là giao ước ta đã lập với tổ phụ Hê Nóc của các ngươi, về dòng dõi sau các ngươi.

BDJS, Sáng Thế Ký 9:21–25. So Sánh Sáng Thế Ký 9:16–17

Thượng Đế đặt cái mống trên trời làm một vật nhắc nhở nhắc nhở sự giao ước của Ngài với Hê Nóc và với Nô Ê. Trong những ngày sau cùng toàn thể nhóm dân của Giáo Hội Con Đầu Lòng sẽ kết hợp với những người ngay chính trên thế gian.

21 Và cái mống sẽ ở trên mây; và ta sẽ nhìn xem nó, để ta có thể nhớ lại sự giao ước vĩnh viễn mà ta đã lập với tổ phụ Hê Nóc của các ngươi; để, khi nào loài người tuân giữ tất cả các giáo lệnh của ta, thì Si Ôn sẽ trở lại trên thế gian, thành phố Hê Nóc mà ta đã cất lên cho ta.

22 Và đây là sự giao ước vĩnh viễn của ta, để khi nào con cháu các ngươi tiếp nhận lẽ thật, và nhìn lên, rồi thì Si Ôn sẽ nhìn xuống, và tất cả các tầng trời sẽ rung chuyển một cách vui sướng, và trái đất sẽ rung chuyển một cách vui mừng;

23 Và toàn thể nhóm dân của giáo hội con đầu lòng sẽ từ trời xuống và chiếm hữu trái đất, và sẽ có chỗ cho tới khi sự cuối cùng đã đến. Và đây là sự giao ước vĩnh viễn của ta, là giao ước mà ta đã lập với tổ phụ Hê Nóc của các ngươi.

24 Và cái mống sẽ ở trên mây, và ta sẽ lập giao ước của ta với các ngươi, là giao ước mà ta đã lập giữa tacác ngươi, cho mọi sinh vật của tất cả các loài xác thịt mà sẽ ở trên trái đất.

25 Và Thượng Đế phán cùng Nô Ê rằng: Đây là dấu hiệu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các ngươi; cho tất cả các loài xác thịt mà sẽ ở trên trái đất.