Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Sáng Thế Ký 50


BDJS, Sáng Thế Ký 50:24–38. So Sánh Sáng Thế Ký 50:24–26; 2 Nê Phi 3:4–22

Giô Sép ở Ai Cập tiên tri về việc Môi Se giải thoát Y Sơ Ra Ên ra khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập; về một chi họ của các con cháu của Giô Sép được dẫn dắt tới một vùng đất xa xôi, nơi mà họ sẽ được gồm vào trong các giao ước của Chúa; về việc Thượng Đế kêu gọi một vị tiên tri ngày sau có tên là Giô Sép sẽ kết hợp các biên sử của Giu Đa và của Giô Sép; và về việc A Rôn phục vụ với tư cách là một người phát ngôn cho Môi Se.

24 Và Giô Sép nói với các anh em của mình rằng: Tôi sẽ chết và đi đến cùng các tổ phụ của tôi; và tôi sẽ đi xuống mộ phần của mình với niềm vui sướng. Cầu xin Thượng Đế của cha tôi là Gia Cốp ở cùng với các anh em, giải cứu các anh em ra khỏi nỗi khốn khổ trong những ngày nô lệ của các anh em; vì Chúa đã viếng tôi, và tôi đã nhận được lời hứa của Chúa rằng trong vòng hậu tự của tôi, Đức Chúa Trời sẽ dựng lên một nhánh ngay chính từ hậu tự của tôi; và cho các anh em, là những người mà cha tôi là Gia Cốp đã đặt tên là Y Sơ Ra Ên, một tiên tri; (không phải là Đấng Mê Si mà được gọi là Đấng Si Lô;) và vị tiên tri này sẽ giải cứu dân tôi ra khỏi Ai Cập trong những ngày nô lệ của các anh em.

25 Và chuyện sẽ xảy ra rằng họ sẽ bị phân tán nữa; và một nhánh sẽ bị bẻ gãy, và sẽ bị đưa đi tới một xứ xa xôi; tuy nhiên họ sẽ được nhớ đến trong các giao ước của Chúa, khi Đấng Mê Si đến; Vì Ngài sẽ biểu hiện cho họ thấy trong những ngày sau, trong Thánh Linh đầy quyền năng; và sẽ mang họ ra khỏi chỗ tối tăm để vào sự sáng; ra khỏi chỗ tối tăm giấu kín, và ra khỏi chốn tù đày để được tự do.

26 Chúa, Thượng Đế của tôi, sẽ dựng lên một vị tiên kiến, vị này sẽ là một vị tiên kiến chọn lọc cho hậu tự của tôi.

27 Đức Chúa Trời của các tổ phụ tôi phán cùng tôi như vầy: Ta sẽ dựng lên một vị tiên kiến chọn lọc từ hậu tự của ngươi, và hắn sẽ được rất kính trọng ở giữa hậu tự của ngươi; và ta sẽ ban cho hắn một lệnh truyền rằng hắn phải làm một công việc cho hậu tự của ngươi, là các anh em của hắn.

28 Và hắn sẽ mang lại cho họ sự hiểu biết về các giao ước mà ta đã lập với các tổ phụ của ngươi; và hắn sẽ làm bất cứ công việc gì mà ta sẽ truyền lệnh cho hắn.

29 Và ta sẽ làm cho hắn được vĩ đại trong mắt ta, vì hắn sẽ làm công việc của ta; và hắn sẽ vĩ đại như người mà ta đã nói là ta sẽ dựng lên cho ngươi, để giải cứu dân của ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, ra khỏi xứ Ai Cập; vì ta sẽ dựng lên một vị tiên kiến để giải cứu dân của ta ra khỏi xứ Ai Cập; và người ấy sẽ được gọi là Môi Se. Và qua cái tên này người ấy sẽ biết rằng người ấy thuộc về gia tộc của ngươi; vì người ấy sẽ được con gái của vua nuôi dưỡng, và sẽ được gọi là con trai của nàng.

30 Và lại nữa, ta sẽ dựng lên một vị tiên kiến từ hậu tự của ngươi, và ta sẽ ban cho hắn quyền năng để mang lời của ta đến với dòng dõi của hậu tự ngươi; và không những mang lời của ta đến, Chúa phán, mà còn thuyết phục họ về lời của ta, là lời sẽ được phổ biến ở giữa họ trong những ngày sau cùng;

31 Vậy nên hậu tự của ngươi sẽ ghi chép, và hậu tự của Giu Đa sẽ ghi chép; và những điều mà sẽ được hậu tự của ngươi ghi chép ra, và những điều mà cũng sẽ được hậu tự của Giu Đa ghi chép, sẽ được kết hợp lại để khuynh đảo các giáo lý sai lạc, và chấm dứt các sự tranh chấp, và thiết lập sự thuận hòa giữa đám hậu tự của ngươi, và đem lại cho chúng sự hiểu biết về các tổ phụ của chúng vào những ngày sau; và cũng như sự hiểu biết về các giao ước của ta, lời Chúa phán vậy.

32 Và từ chỗ yếu kém hắn sẽ được làm cho mạnh mẽ, trong ngày đó khi mà công việc của ta sẽ được phổ biến ở giữa tất cả dân của ta, là công việc sẽ phục hồi họ, là những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, trong những ngày sau cùng.

33 Và ta sẽ ban phước cho vị tiên kiến đó, và những kẻ nào tìm cách hủy diệt hắn sẽ bị ngăn trở; vì ta ban cho ngươi lời hứa này; vì ta sẽ nhớ đến ngươi từ thế hệ này đến thế hệ khác; và tên của hắn sẽ được gọi là Giô Sép, và tên ấy sẽ được đặt theo tên của cha hắn; và hắn sẽ giống như ngươi; vì điều mà Chúa sẽ mang lại qua bàn tay của hắn sẽ mang dân của ta đến sự cứu rỗi.

34 Và Chúa thề với Giô Sép rằng Ngài sẽ bảo tồn dòng dõi của ông mãi mãi. Ngài phán rằng: Ta sẽ dựng lên Môi Se, và một cây gậy sẽ ở trong tay hắn, và hắn sẽ quy tụ dân của ta lại, và hắn sẽ dẫn dắt họ như một đàn chiên, và hắn sẽ đập nước Biển Đỏ bằng gậy của mình.

35 Và hắn sẽ có sự xét đoán, và sẽ ghi chép lời của Chúa. Và hắn sẽ không nói nhiều lời, vì ta sẽ viết cho hắn luật pháp của ta bằng ngón tay của chính bàn tay ta. Và ta sẽ lập lên một người phát ngôn cho hắn, và tên của người này sẽ được gọi là A Rôn.

36 Và điều đó cũng sẽ được làm cho ngươi trong những ngày sau cùng, như ta đã thề. Vậy nên, Giô Sép nói với các anh em mình rằng: Thượng Đế chắc chắn sẽ đến viếng các anh em, và đem các anh em ra khỏi xứ này, về xứ mà Ngài đã thề với Áp Ra Ham, Y Sác và Gia Cốp.

37 Và Giô Sép khẳng định nhiều điều khác với các anh em của ông, và bảo các con cái của Y Sơ Ra Ên thề, nói với họ rằng: Thượng Đế chắc chắn sẽ đến viếng các anh em, và xin các anh em đem hài cốt tôi khỏi nơi đây.

38 Rồi Giô Sép qua đời lúc ông một trăm mười tuổi; và họ ướp thuốc thơm cho ông, và họ đặt ông trong một cái quan tài tại Ai Cập; và ông được các con cái của Y Sơ Ra Ên giữ khỏi sự chôn cất, để ông có thể được mang đi và đặt trong mộ với cha ông. Và như thế họ đã nhớ lời thề mà họ đã thề với ông.