Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
1. Kế Hoạch của Thượng Đế và Vai Trò của Anh Chị Em trong Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao


“1. Kế Hoạch của Thượng Đế và Vai Trò của Anh Chị Em trong Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“1. Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát.

Hình Ảnh
những người đàn ông đang xây cất nhà

1.

Kế Hoạch của Thượng Đế và Vai Trò của Anh Chị Em trong Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao

1.0

Lời Giới Thiệu

Anh chị em đã được kêu gọi để phục vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Cảm ơn về sự phục vụ của anh chị em. Anh chị em sẽ ban phước cho cuộc sống của nhiều người và cảm nhận được niềm vui khi anh chị em phục vụ một cách trung thành.

Sách hướng dẫn này sẽ giúp anh chị em học hỏi các nguyên tắc về sự phục vụ giống như Đấng Ky Tô và hiểu được các trách nhiệm của anh chị em. Anh chị em sẽ đạt hiệu quả nhiều nhất khi liên kết sự phục vụ của mình trong Giáo Hội với công việc của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Chương này sẽ giúp anh chị em có được một sự hiểu biết về:

  • Kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế.

  • Công việc cứu rỗi và tôn cao.

  • Mục đích của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

1.1

Kế Hoạch Hạnh Phúc của Thượng Đế

Cha Thiên Thượng mang đến kế hoạch hạnh phúc để làm cho chúng ta vui hưởng tất cả các phước lành của Ngài. Công việc và vinh quang của Ngài là “để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39). Sự bất diệt là sống mãi mãi với một thể xác đã được phục sinh. Cuộc sống vĩnh cửu hay sự tôn cao là phải trở nên giống như Thượng Đế và sống nơi hiện diện của Ngài vĩnh viễn chung với gia đình.

Chúng ta không thể có được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu nếu không có sự giúp đỡ của Thượng Đế. Trong cuộc sống này, chúng ta phải chịu tội lỗi và cái chết mà chia tách chúng ta ra khỏi Cha Thiên Thượng và ngăn cản chúng ta trở nên giống như Ngài hơn.

Chúa Giê Su Ky Tô là trọng tâm kế hoạch của Thượng Đế. Vì tình yêu thương vô hạn của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta nên Ngài đã gửi Con Trai của Ngài để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài (xin xem Giăng 3:16). Nhờ Sự Chuộc Tội của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô bảo đảm rằng mỗi chúng ta được sinh ra trên thế gian đều sẽ được phục sinh và có được sự bất diệt. Sự Chuộc Tội của Ngài cũng khiến cho chúng ta có thể được tẩy sạch tội lỗi và thay đổi tấm lòng của chúng ta để có thể nhận được cuộc sống vĩnh cửu và một niềm vui trọn vẹn.

Để nhận được cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta cần phải “đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài” (Mô Rô Ni 10:32). Lời mời này được đưa ra cho tất cả mọi người đã sống hoặc sẽ sống trên thế gian. Cha Thiên Thượng muốn tất cả con cái của Ngài chọn trở lại cùng Ngài.

1.2

Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao

Khi đến cùng Đấng Ky Tô và giúp những người khác cũng làm như vậy, chúng ta tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao của Thượng Đế. Công việc này được hướng dẫn bởi hai giáo lệnh lớn là phải yêu mến Thượng Đế và yêu thương người lân cận của chúng ta (xin xem Ma Thi Ơ 22:37–39). Chúng ta bày tỏ tình yêu mến của mình lên Thượng Đế khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và phục vụ con cái của Ngài (xin xem Giăng 14:15).

Công việc cứu rỗi và tôn cao tập trung vào bốn trách nhiệm đã được Chúa chỉ định. Bốn trách nhiệm này được nêu ra dưới đây.

Quyển sách hướng dẫn này sẽ giúp anh chị em hiểu được bốn khía cạnh trong công việc của Thượng Đế. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn anh chị em khi anh chị em làm phần vụ của mình trong việc hoàn thành các khía cạnh này (xin xem 2 Nê Phi 32:5).

1.2.1

Sống Theo Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô

Việc sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô gồm có:

  • Thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô, hối cải hằng ngày, lập giao ước với Thượng Đế khi chúng ta nhận được các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao, và kiên trì đến cùng bằng cách tuân giữ các giao ước đó (xin xem đoạn 3.5.1).

  • Học hỏi và giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô tại nhà và tại nhà thờ.

  • Trở nên tự lực bằng cách tự lo liệu cho bản thân và gia đình mình, cả về mặt thuộc linh lẫn vật chất.

Hình Ảnh
các chị truyền giáo đang giảng dạy người phụ nữ

1.2.2

Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn

Việc chăm sóc cho những người hoạn nạn gồm có:

  • Phục vụ và phục sự những cá nhân, gia đình và cộng đồng.

  • Chia sẻ những nguồn lực kể cả sự trợ giúp của Giáo Hội, với những người đang hoạn nạn.

  • Giúp những người khác trở nên tự lực.

1.2.3

Mời Tất Cả Mọi Người Tiếp Nhận Phúc Âm

Việc mời tất cả mọi người để tiếp nhận phúc âm gồm có:

  • Tham gia vào công việc truyền giáo và phục vụ với tư cách là những người truyền giáo.

  • Giúp các tín hữu mới và tín hữu tích cực trở lại trong Giáo Hội tiến triển theo con đường giao ước.

1.2.4

Kết Hợp Các Gia Đình cho Thời Vĩnh Cửu

Việc kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu gồm có:

  • Lập giao ước khi chúng ta nhận được các giáo lễ đền thờ của mình.

  • Khám phá ra các tổ tiên đã qua đời của chúng ta và thực hiện các giáo lễ cho họ trong đền thờ để họ có thể lập giao ước với Thượng Đế.

  • Đi đền thờ thường xuyên, nếu có thể được, để thờ phượng Thượng Đế và thực hiện các giáo lễ cho con cái của Ngài.

1.3

Mục Đích của Giáo Hội

Chúa Giê Su Ky Tô đã thành lập Giáo Hội của Ngài để cho phép các cá nhân và gia đình thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao (xin xem Ê Phê Sô 4:11–13; xin xem thêm phần 2.2 trong sách hướng dẫn này). Để giúp thực hiện mục đích thiêng liêng này, Giáo Hội và các vị lãnh đạo Giáo Hội cung cấp:

  • Thẩm quyền và các chìa khóa của chức tư tế.

  • Các giao ước và các giáo lễ.

  • Sự hướng dẫn của vị tiên tri.

  • Thánh thư.

  • Hỗ trợ việc học hỏi và giảng dạy phúc âm.

  • Các cơ hội phục vụ và lãnh đạo.

  • Một cộng đồng Các Thánh Hữu.

1.3.1

Thẩm Quyền và Các Chìa Khóa của Chức Tư Tế

Qua chức tư tế, Thượng Đế thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao. Thẩm quyền và các chìa khóa của chức tư tế cần thiết để hướng dẫn công việc của Thượng Đế trên thế gian đã được phục hồi cho Tiên Tri Joseph Smith (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 110:11–16; 112:30; xin xem thêm phần 3.1 trong sách hướng dẫn này). Những chìa khóa này được các vị lãnh đạo Giáo Hội ngày nay nắm giữ. Họ kêu gọi và cho phép những người khác trợ giúp trong công việc của Thượng Đế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:8, 65–67).

1.3.2

Các Giao Ước và Các Giáo Lễ

Trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng, chúng ta lập giao ước khi nhận được các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao, chẳng hạn như phép báp têm (xin xem Giăng 3:5; xin xem thêm chương 18 trong sách hướng dẫn này). Các giao ước và giáo lễ này rất cần thiết cho chúng ta để trở nên giống như Thượng Đế hơn và trở về sống nơi hiện diện của Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:19–22).

1.3.3

Sự Hướng Dẫn của Vị Tiên Tri

Qua các vị tiên tri đã được chọn của Ngài, Thượng Đế mặc khải lẽ thật và cung ứng sự hướng dẫn đầy soi dẫn và những lời cảnh báo (xin xem A Mốt 3:7; Giáo Lý và Giao Ước 1:4). Hướng dẫn này giúp chúng ta đi vào và luôn ở trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu.

1.3.4

Thánh thư

Dưới sự hướng dẫn của các vị tiên tri và sứ đồ của Chúa, Giáo Hội mang đến và bảo tồn lời của Thượng Đế như được tìm thấy trong thánh thư. Thánh thư làm chứng về Đấng Ky Tô, giảng dạy phúc âm của Ngài và giúp chúng ta thực hành đức tin nơi Ngài (xin xem Gia Cốp 7:10–11; Hê La Man 15:7).

1.3.5

Hỗ Trợ Việc Học Hỏi và Giảng Dạy Phúc Âm

Giáo Hội hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong trách nhiệm của họ để học hỏi các lẽ thật của phúc âm và giảng dạy những lẽ thật này cho những người trong gia đình và những người khác (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 88:77–78, 118; xin xem thêm đoạn 2.2.3 trong sách hướng dẫn này).

1.3.6

Các Cơ Hội Phục Vụ và Lãnh Đạo

Qua những chức vụ kêu gọi và những sự chỉ định trong Giáo Hội, Thượng Đế cho các tín hữu cơ hội để phục vụ và lãnh đạo. Giáo Hội cung cấp kế hoạch giúp chăm sóc các tín hữu đang hoạn nạn và trợ giúp nhân đạo cho người khác (xin xem Mô Si A 18:27–29).

1.3.7

Một Cộng Đồng Các Thánh Hữu

Với tư cách là một cộng đồng Các Thánh Hữu, các tín hữu của Giáo Hội thường xuyên quy tụ để thờ phượng Thượng Đế và tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi bằng cách dự phần Tiệc Thánh (xin xem Mô Rô Ni 6:4–6; Giáo Lý và Giao Ước 20:77). Các tín hữu cũng chăm sóc và phục sự lẫn nhau (xin xem Ê Phê Sô 2:19).

Hình Ảnh
đền thờ, Tijuana Mexico

1.4

Vai Trò của Anh Chị Em trong Công Việc của Thượng Đế

Là một người lãnh đạo trong Giáo Hội, anh chị em được kêu gọi để giảng dạy và hỗ trợ những người mình phục vụ khi họ tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao (xin xem phần 1.2). Anh chị em chịu trách nhiệm làm tròn chức vụ kêu gọi của mình và “chuyên tâm giảng dạy lời của Thượng Đế” (Gia Cốp 1:19). Việc lao nhọc với Chúa trong khu vườn của Ngài sẽ mang đến cho anh chị em niềm vui lớn lao (xin xem Gia Cốp 5:70–72).

Việc có một sự hiểu biết rõ ràng về công việc của Thượng Đế, về điều mà Ngài mời gọi anh chị em phải làm và về mục đích của Giáo Hội của Ngài sẽ giúp anh chị em tập trung nỗ lực của mình trong việc mang nhiều người đến cùng Đấng Ky Tô. Việc ghi nhớ mục đích này sẽ liên kết anh chị em với Đấng Cứu Rỗi và hướng dẫn tất cả những gì anh chị em làm với tư cách là người lãnh đạo trong Giáo Hội.

Thường xuyên tham khảo các nguyên tắc trong chương này. Thành tâm cố gắng để biết cách anh chị em có thể giúp mang lại những mục đích của Thượng Đế trong cuộc sống của những người anh chị em phục vụ. Thượng Đế sẽ hướng dẫn anh chị em qua những thúc giục của Đức Thánh Linh.