Các Quyển Sách Nhỏ Giảng Dạy
Phép Báp Têm cho Các Tổ Tiên Đã Qua Đời Là Gì?


Phép Báp Têm cho Các Tổ Tiên Đã Qua Đời Là Gì?

Chúa Giê Su dạy rằng phép báp têm bởi thẩm quyền thích hợp là bắt buộc để được bước vào thiên thượng. Ngài cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của phép báp têm khi chính Ngài cũng chịu phép báp têm. Nhiều người có cơ hội để được làm phép báp têm trong khi họ còn sống. Nhưng cũng có nhiều người đã chết mà không được làm phép báp têm hoặc thậm chí không biết về Chúa Giê Su Ky Tô. Cha Thiên Thượng cũng muốn mỗi người họ trở về sống với Ngài.

Hình Ảnh
phòng làm báp têm

Phòng làm báp têm trong Đền Thờ Oquirrh Mountain Utah

Cha Thiên Thượng đã biết rằng nhiều con cái của Ngài sẽ không có cơ hội nào để được báp têm trong cuộc sống này, vì thế Ngài đã cung cấp một cách khác cho họ để nhận được giáo lễ này. Trong đền thờ, những người đã qua đời có thể nhận được phép báp têm và các giáo lễ khác được làm thay (có nghĩa là một người nào đó đang sống nhận những giáo lễ này thay cho họ). Phép báp têm làm thay cho những tổ tiên đã qua đời (phép báp têm làm thay) là một ân tứ thiêng liêng mà anh chị em có thể mang lại cho người trong gia đình của mình và những người khác mà đã chết. Rồi những người đã chết này có thể chọn chấp nhận phép báp têm và các giáo lễ khác được thực hiện cho họ. Các giáo lễ làm thay mở rộng ân điển cứu rỗi của Chúa Giê Su Ky Tô cho tất cả mọi người.

Hình Ảnh
các thiếu niên ở gần đền thờ

Giới trẻ đến Đền Thờ Manila Philippines để được làm phép báp têm cho những tổ tiên đã qua đời.

Nếu anh chị em là một tín hữu Giáo Hội trung tín và được ít nhất 12 tuổi, anh chị em có thể nhận một giấy giới thiệu đi đền thờ mà cho phép anh chị em bước vào đền thờ để chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận thay cho những người đã chết mà không nhận được các giáo lễ đó. Việc nhận các giáo lễ thay cho những người đã qua đời có thể được thực hiện chỉ trong các đền thờ thánh của Thượng Đế và là một trách nhiệm gia đình quan trọng.