2022
Tôi Chọn Lắng Nghe Ngài
Tháng Ba năm 2022


“Tôi Chọn Lắng Nghe Ngài,” Liahona, tháng Ba/tháng Tư năm 2022.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau: Những Phụ Nữ Đầy Đức Tin

Tôi Chọn Lắng Nghe Ngài

Khi một chị phụ nữ đề cập đến bánh kem trong lúc chia sẻ chứng ngôn, tôi đã ngước lên và bắt đầu chú ý.

Hình Ảnh
một chùm chìa khóa trên bàn, với một phụ nữ đang cầu nguyện ở phía sau

Tôi được sinh ra trong Giáo Hội, nên tôi đã tham gia Hội Thiếu Nhi và các sinh hoạt giới trẻ. Tôi thích Hội Thiếu Nhi vì những bài hát và bài giảng.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi niên thiếu, tôi bắt đầu trở nên kém tích cực sau khi dọn đến một tiểu giáo khu mới. Tôi vẫn tham dự các sinh hoạt giới trẻ hầu hết các tuần, nhưng tôi tránh tiếp xúc với người khác và không tham gia nhiều. Tôi không thích đi nhà thờ vào Chủ Nhật, nhưng đôi lúc tôi vẫn tham dự. Tôi nhận ra rằng tôi đã không thực sự cải đạo theo phúc âm và những lời giảng dạy của phúc âm. Tôi đã không có chứng ngôn của riêng mình.

Như thường lệ trong một buổi họp nhịn ăn và chia sẻ chứng ngôn, tôi bị sao lãng. Tôi không thực sự lắng nghe khi các tín hữu trong tiểu giáo khu chia sẻ chứng ngôn của họ, nhưng tôi nói A Men sau khi mỗi chứng ngôn kết thúc. Sau đó một chị phụ nữ bước lên bục giảng và bắt đầu chia sẻ chứng ngôn. Khi chị ấy đề cập đến bánh kem, tôi đã ngước lên và bắt đầu chú ý.

Chị ấy nói: “Tôi luôn luôn ngỏ lời cùng Cha Thiên Thượng, ngay cả khi tôi nướng bánh.” “Tôi nói một lời cầu nguyện ngắn rằng cái bánh sẽ nổi lên và thành công. Tôi biết rằng Ngài đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta.”

Tôi không nghĩ gì nhiều đến chứng ngôn đó cho tới khi chiếc xe của chúng tôi không khởi động được, lúc chúng tôi cần đi chợ để mua thức ăn. Lúc đó, tôi nhớ lại những lời của chị phụ nữ ấy. Vậy nên, tôi trở lại phòng ngủ của mình để cầu xin Thượng Đế giúp chúng tôi để cho chiếc xe có thể khởi động. Tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện. Khi kết thúc, tôi lấy chìa khóa xe và cắm vào công tắc. Và lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng—bằng âm thanh của chiếc xe đang khởi động.

Nhờ có sự đáp ứng lời cầu nguyện đơn giản đó, tôi đã từ một người kém tích cực trở lại con đường để giúp mình đạt được chứng ngôn cá nhân và trở nên hoàn toàn cải đạo theo phúc âm. Lời bài hát Thiếu Nhi ưa thích của tôi trở nên nhiều ý nghĩa hơn: “I Feel My Savior’s Love [Tôi Cảm Nhận Được Tình Thương Yêu Của Đấng Cứu Rỗi]” 1 . Chúng trở thành những cảm nghĩ thực sự của tôi.

Giờ đây tôi cầu nguyện về tất cả mọi thứ. Và mặc dù sự đáp ứng hoặc thời điểm không phải lúc nào cũng như tôi muốn, tôi vẫn chọn lắng nghe Ngài vì tôi ghi nhớ những lời của Nê Phi: “Nhưng này, tôi nói cho các người hay rằng các người phải cầu nguyện luôn luôn, và đừng chán nản” (2 Nê Phi 32:9).

Ghi Chú

  1. Xin xem “I Feel My Savior’s Love,” Children’s Songbook, trang 74–75.