2022
Hãy Đến Thăm Đền Thờ
Tháng Ba năm 2022


“Hãy Đến Thăm Đền Thờ,” Liahona, tháng Ba/tháng Tư năm 2022.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau: Những Phụ Nữ Đầy Đức Tin

Hãy Đến Thăm Đền Thờ

Khi tôi cầu nguyện để biết cách giúp đỡ mẹ chồng của mình, tôi đã nghĩ đến đền thờ.

Hình Ảnh
Đền Thờ Bogotá Colombia

Ảnh Đền Thờ Bogotá Colombia do Ivan Ortiz Ponce chụp

Trong suốt đại dịch COVID-19, Đền Thờ Bogotá Colombia đóng cửa. Bởi vì tôi không thể tham dự nên có nhiều lần tôi tưởng tượng về việc đi bộ trong đền thờ, nhớ về sự phục vụ của mình ở đó với tư cách là người làm việc trong đền thờ.

Mẹ chồng tôi bị bệnh nặng không lâu sau khi đợt cách ly COVID-19 bắt đầu tại Colombia. Khi cầu nguyện để biết cách giúp đỡ bà ấy, tôi đã nghĩ đến đền thờ.

Khi nghĩ về đền thờ, tôi được Đức Thánh Linh thúc giục để hỏi mẹ chồng tôi xem bà có muốn tưởng tượng việc đến thăm “một trong những nơi đẹp nhất thế gian” cùng với tôi không.

Bằng giọng nói yếu ớt, bà trả lời: “Có.”

Chúng tôi tưởng tượng việc khởi hành từ nhà của bà ở Medellín, đi đến nhà tôi ở Bogotá, và sau đó đến đền thờ. Chúng tôi tưởng tượng việc bước vào và phục vụ trong đền thờ. Chúng tôi tưởng tượng việc ngồi cùng nhau trong căn phòng thượng thiên, nói lời cầu nguyện biết ơn Chúa.

Sau đó, chúng tôi cầu xin Cha Thiên Thượng để cho mẹ chồng của tôi, theo ý muốn của Ngài, có thể lấy lại sức khỏe và cuối cùng được cho phép để thực sự trở lại đền thờ. Đó là một trải nghiệm đặc biệt, long trọng mà đã củng cố và khích lệ bà ấy.

Một trong những câu chuyện về Đấng Cứu Rỗi làm tôi cảm động nhất đã diễn ra tại thành phố Ca Bê Na Um. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng Chúa có thể ban phước và chữa lành người khác qua sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè.

Khi dân chúng ở Ca Bê Na Um biết được rằng Chúa Giê Su đang ở trong một nhà nọ, họ đã mang đến cho Ngài một người đàn ông bị bệnh bại liệt.

“Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại xuống.”

Khi Chúa Giê Su thấy đức tin của họ, Ngài phán với người đàn ông đó: “Hãy đứng dậy vác giường mà về nhà đi.” (Xin xem Mác 2:1–11.)

Cũng giống như người đàn ông bị bệnh bại liệt, mẹ chồng của tôi đã được chữa lành bởi quyền năng của Đấng Cứu Rỗi qua một phước lành chức tư tế, qua đức tin của bà và đức tin của gia đình và bạn bè.

Trong những thời kỳ bấp bênh này, tôi biết rằng chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn nhằm củng cố và khích lệ những người hoạn nạn. Nếu chúng ta hướng về Cha Thiên Thượng và luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài cùng Vị Nam Tử của Ngài, thì chúng ta có thể có được bình an, hy vọng, và sự chữa lành.