2022
Tôi Có Bỏ Đi Không?
Tháng Ba năm 2022


“Tôi Có Bỏ Đi Không?,” Liahona, tháng Ba/tháng Tư năm 2022.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau: Những Phụ Nữ Đầy Đức Tin

Tôi Có Bỏ Đi Không?

Sau khi cảm thấy bị xúc phạm trong một sinh hoạt Hội Phụ Nữ, tôi đã phải đưa ra quyết định.

Hình Ảnh
một người phụ nữ đang nhìn vào bức hình Đấng Cứu Rỗi

Ảnh do người mẫu thực hiện

Không lâu sau khi tôi gia nhập Giáo Hội, một người lãnh đạo trong Hội Phụ Nữ đang nói đùa về các tình huống hài hước. Bất chợt, chị ấy bắt đầu nói đùa về tôi trước mặt mọi người. Tôi cảm thấy khó chịu và tự cảm thấy bị xúc phạm.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là không quay lại tiểu giáo khu đó. Tôi mở quyển thánh thư của mình ra, cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Khi đọc, tôi tìm thấy một câu thánh thư nói về việc Chúa Giê Su hỏi những người bị xúc phạm bởi những lời giảng dạy của Ngài: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?” (Giăng 6:67).

Ngay lập tức, tôi thầm trả lời: “Không, tôi sẽ không bỏ đi!”

Tôi gọi điện thoại cho chủ tịch Hội Phụ Nữ, người sau đó đề nghị rằng tôi gọi cho chị phụ nữ đã nói đùa về tôi. Tôi gọi điện cho chị ấy và bày tỏ cảm nghĩ của mình. Chúng tôi kết luận rằng khiếu hài hước là rất tốt nhưng chúng ta không nên nói đùa về một người nào đó chúng ta không biết trước một nhóm người khác. Chúng tôi cũng nói về việc hãy tế nhị với những tín hữu mới trong tiểu giáo khu.

Tôi tiếp tục tham dự tiểu giáo khu đó trong lúc cư ngụ tại thành phố đó. Tôi có nhiều kinh nghiệm tuyệt vời sau khi cải đạo theo phúc âm.

Trong cuộc hành trình cá nhân của tôi để vượt qua sự xúc phạm, tôi đã tìm được những lời hữu ích sau đây từ các vị lãnh đạo Giáo Hội:

“Nếu một người nói hoặc làm một điều gì đó mà chúng ta cho là làm phật lòng thì bổn phận đầu tiên của chúng ta là phải từ chối không để cho bị phật lòng và rồi nói chuyện riêng, một cách thành thật và trực tiếp với người đó.” 1

“Tôi hứa với các anh chị em, khi chọn không bị tổn thương … , các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự chấp thuận [của Đấng Cứu Rỗi].” 2

Tôi biết ơn rằng mình đã không chọn rời bỏ Giáo Hội chỉ vì một nhận xét thiếu tế nhị. Và tôi biết ơn được là tín hữu của Giáo Hội phục hồi, nơi tôi nhận được sức mạnh để trung tín và tiếp tục trên con đường làm môn đồ. Tôi biết ơn lời khuyên dạy của các vị tiên tri và sứ đồ, những người giảng dạy chúng ta biết cách tương tác với các anh chị em của mình trong phúc âm.

Tôi có thể tiếp tục trung tín và chọn để không bị tổn thương. Tôi có thể tập trung vào những nỗ lực của riêng mình để trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn và cảm nhận được tình yêu thương và sự chấp thuận từ Đấng Cứu Rỗi.

Tôi sẽ bỏ đi không? Không. Tôi có chứng ngôn rằng đây chính là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô được phục hồi trên thế gian ngày nay và rằng Giáo Hội này có “lời của sự sống đời đời” (Giăng 6:68).

Ghi Chú

  1. David A. Bednar, “Chẳng Có Sự Gì Gây Cho Họ Phật Lòng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2006, trang 92.

  2. Neil L. Andersen, “Đừng Bao Giờ Lìa Bỏ Ngài,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, trang 41.