2022
Biến Sự Tranh Chấp thành Tình Yêu Thương
Tháng Ba năm 2022


“Biến Sự Tranh Chấp thành Tình Yêu Thương,” Liahona, tháng Ba/tháng Tư năm 2022.

Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Biến Sự Tranh Chấp thành Tình Yêu Thương

Hình Ảnh
Giô Sép ở Ê Díp Tô hòa giải với những người anh em của ông

Joseph of Egypt (Giô Sép ở Ê Díp Tô), tranh do Michael T. Malm họa

Đôi lúc chúng ta trải qua mâu thuẫn trong những mối quan hệ của mình. Việc biết cách biến đổi sự mâu thuẫn mang tính hủy hoại thành sự mâu thuẫn mang tính xây dựng là quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thực sự gặp khó khăn trong việc đó.

Sự mâu thuẫn mang tính hủy hoại cảm thấy quá choáng ngợp. Sự tranh chấp lan tràn khắp nơi. Chúng ta cảm thấy có ít lựa chọn. Chúng ta cảm thấy yếu đuối và lo lắng. Các mối quan hệ bị tan vỡ và cộng đồng bị chia rẽ bị bỏ lại trong đống đổ nát.

Nhưng chúng ta cũng có thể tham gia vào sự mâu thuẫn mang tính xây dựng, là nơi chúng ta có thể được giải thoát khỏi những tiêu cực của sự tranh chấp. Chúng ta có thể vun đắp công lý và lòng thương xót, củng cố những mối quan hệ của mình, và giải quyết các vấn đề sâu xa. Hòa bình có thể xảy ra—trong những mối quan hệ và cộng đồng của chúng ta.

Với tư cách là một người hòa giải xung đột, người chồng, và người cha, tôi nhận thấy rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô có thể mang cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh cần thiết để biến sự tranh chấp thành tình yêu thương.

Trong số báo này anh chị em sẽ đọc về cách Gia Cốp, Ê Sau, và Giô Sép đã có thể hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình họ và cách chúng ta cũng có thể làm như vậy trong gia đình và cộng đồng của mình (xin xem trang 20). Anh chị em cũng sẽ được đọc bài viết sâu sắc của Anh Cả D. Todd Christofferson về cách mà nghịch cảnh có thể tinh luyện chúng ta nếu chúng ta hướng về Chúa để được giúp đỡ (xin xem trang 6).

Rất nhiều người trong chúng ta đang mang quá nhiều nỗi đau do những mối quan hệ tan vỡ trong gia đình và trên thế giới. Tôi hy vọng rằng số báo này mang đến hy vọng cho những ai cảm thấy rằng sự hòa giải là vô vọng, mà dẫn đến niềm tin rằng chúng ta không đơn độc, và quan trọng nhất, giúp chúng ta cảm thấy tình thương yêu của Chúa Giê Su Ky Tô trong một cách thức mà không chỉ thay đổi tâm hồn của chúng ta mà còn của những người mà chúng ta có mâu thuẫn.

Trân trọng,

Chad Ford

Giáo Sư ngành Xây Dựng Hòa Bình Liên Văn Hóa, trường đại học Brigham Young University–Hawaii