2022
Họ Có một Quyển Sách Mặc Môn Ở Đây!
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Họ Có một Quyển Sách Mặc Môn Ở Đây!

Khi cầm quyển Sách Mặc Môn trong tay mình, tôi cảm thấy những gánh nặng của mình được trút bỏ bởi sự ấm áp nơi tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi.

Hình Ảnh
hand holding a copy of the Book of Mormon

Ảnh được chụp bởi Jacob A. Brown

Vào một ngày thứ Bảy giữa mùa đông, vợ tôi và tôi tận dụng một ngày đầy nắng nhưng lạnh lẽo để hiểu rõ hơn về khu phố của mình. Lúc đó, chúng tôi vừa mới di chuyển hàng ngàn dặm từ nhà mình đến bờ Đông của Hoa Kỳ nhằm theo đuổi những cơ hội học vấn và nghề nghiệp.

Chúng tôi quyết định đi bộ đến một trường đại học gần đó mà cả hai đều chưa từng đến thăm. Sau đó chúng tôi đã tìm thấy thư viện chính của trường. Chúng tôi thích đọc sách, và vợ tôi, một sinh viên cao học, rất tò mò muốn biết xem cô ấy có thể tìm thấy những tài liệu nào cho việc nghiên cứu của mình. Bởi vì cô ấy đang nghiên cứu về lịch sử tôn giáo, chúng tôi nhìn lướt qua những cuốn sách trong phần tôn giáo của thư viện. Khi chúng tôi lướt qua một số tựa sách thú vị, tôi chợt nhìn thấy một cuốn sách nhỏ với bìa màu xanh dương quen thuộc.

“Họ có một quyển Sách Mặc Môn ở đây!” Tôi thì thầm một cách phấn khởi.

Tôi lấy quyển sách ra khỏi kệ. Đó là một quyển sách cũ, và tôi tự hỏi nó đã ở trên kệ bao lâu rồi. Điều thực sự làm tôi chú ý là một tờ giấy nhỏ được dán vào bên trong bìa trước.

Tờ giấy có ghi một chứng ngôn ngắn của một cặp vợ chồng đến từ Blackfoot, Idaho, Hoa Kỳ. Trong chứng ngôn của họ, họ đã giải thích Sách Mặc Môn là gì và tại sao sách này là quan trọng. Họ chia sẻ một chứng ngôn ngắn gọn nhưng mạnh mẽ về sách, và họ mời người đọc cầu nguyện để biết sách này có phải là chân chính hay không.

Những lời của họ thật đơn giản, nhưng sứ điệp của họ đã đi thẳng vào tâm hồn tôi. Có lẽ cặp vợ chồng này đã muốn chứng ngôn của họ được đọc bởi những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta. Có lẽ họ đã đưa quyển sách này cho một người nào đó họ biết. Ai có thể biết được quyển sách này đã qua tay bao nhiêu người hoặc nó đã hành trình bao nhiêu dặm để cuối cùng đến trong thư viện này?

Khi cầm quyển sách trên tay, Thánh Linh đã chan hòa tâm hồn tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy những gánh nặng của mình được trút bỏ bởi sự ấm áp nơi tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi.

Ngày hôm đó trong thư viện tiếp tục nhắc nhở tôi về các phước lành mà mình nhận được qua việc đọc Sách Mặc Môn và tầm quan trọng của việc chia sẻ chứng ngôn của tôi về sách ấy. Chứng ngôn của chúng ta có thể rơi “nhằm chỗ đất đá sỏi” hay “nhằm chỗ đất tốt” (xin xem Ma Thi Ơ 13:3–9), nhưng quan trọng là chúng ta chia sẻ chúng. Thượng Đế sẽ đảm bảo rằng chúng được trao đúng lúc, đúng chỗ, và đúng người.