2021
Chúa Giê Su Ky Tô Cứu Chúng Ta khỏi Tội Lỗi và Sự Chết
Tháng Tư năm 2021


“Chúa Giê Su Ky Tô Cứu Chúng Ta khỏi Tội Lỗi và Sự Chết,” Liahona, tháng Tư năm 2021

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Tư năm 2021

Chúa Giê Su Ky Tô Cứu Chúng Ta khỏi Tội Lỗi và Sự Chết

Nhờ sự hy sinh của Ngài nên chúng ta đều có cơ hội để tìm được sự bình an và niềm vui vĩnh cửu.

Hình Ảnh
Bữa Ăn Tối Cuối Cùng

Christ Creating the Earth (Đấng Ky Tô Tạo Dựng Thế Gian), tác phẩm của Robert T. Barrett

Chúng ta gọi Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Đó là vì Ngài đã trả giá cho những tội lỗi của chúng ta và chiến thắng quyền năng của cái chết. Ngài đã cứu chúng ta! Sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta, được gọi là Sự Chuộc Tội, là sự kiện quan trọng nhất từng xảy ra. Nhờ Ngài nên cái chết không phải là kết thúc. Nhờ Ngài nên chúng ta có thể được tha thứ các tội lỗi của mình, trở nên trong sạch trở lại, và phát triển tốt hơn mỗi ngày.

Chúa Giê Su Ky Tô là Con Đầu Lòng

Trước khi đến thế gian, chúng ta đã sống với cha mẹ thiên thượng của mình. Là Con Đầu Lòng, Chúa Giê Su Ky Tô đã giúp tạo ra thế giới xinh đẹp này. Ngài đã được chọn để trở thành Đấng Cứu Rỗi của chúng ta và đồng ý được sinh ra trên thế gian để Ngài có thể nêu gương hoàn hảo, giảng dạy phúc âm của Ngài, và hoàn thành Sự Chuộc Tội cho chúng ta.

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô đang cầu nguyện trong Vườn Ghết Sê Ma Nê

O My Father (Ôi Đức Chúa Cha), sáng tác của Simon Dewey

Chúa Giê Su Ky Tô Đã Chuộc Trả Các Tội Lỗi của Chúng Ta

Khi Chúa Giê Su biết rằng Ngài sẽ sớm phải giã từ trần thế, Ngài đã đi đến một khu vườn gọi là Vườn Ghết Sê Ma Nê để cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện đó, Ngài đã bắt đầu chuộc trả các tội lỗi của chúng ta. Ngài sẵn lòng chịu đau đớn để chúng ta không phải chịu đau đớn—nếu chúng ta hối cải. Khi từ bỏ những tội lỗi của mình và noi theo Đấng Cứu Rỗi thì chúng ta có thể tìm được sự tha thứ và chữa lành. Vì điều Ngài đã trải qua ở Vườn Ghết Sê Ma Nê, Chúa Giê Su hiểu chính xác điều mà mỗi người chúng ta cảm nhận và trải qua. Ngài cảm nhận được mọi nỗi buồn phiền, bệnh tật, và đau đớn của chúng ta. Đây là phần đầu tiên của Sự Chuộc Tội.

Hình Ảnh
sự chôn cất Đấng Ky Tô

The Burial of Christ (Sự Chôn Cất Đấng Ky Tô), tác phẩm của Carl Heinrich Bloch

Chúa Giê Su Ky Tô Chiến Thắng Cái Chết

Sau lời cầu nguyện của Ngài trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, Chúa Giê Su đã bị phản bội, bị bắt giữ, và bị kết án tử hình bằng cách bị đóng đinh. Tuy Ngài có mọi quyền năng, nhưng Chúa Giê Su đã chịu chết trên thập tự giá. Những tín đồ của Ngài đã trìu mến đặt xác Ngài vào trong một ngôi mộ. Họ đã không nhận ra rằng mặc dù Ngài đã chết về phần thể xác, nhưng linh hồn Ngài vẫn còn sống trong thế giới linh hồn. Ba ngày sau, Chúa Giê Su sống lại và đến thăm họ, chứng tỏ rằng Ngài có thể chiến thắng cái chết. Việc này hoàn tất Sự Chuộc Tội. Vì Chúa Giê Su đã phục sinh nên mỗi người chúng ta sẽ sống lại sau khi chúng ta chết.

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô và Ma Ri tại ngôi mộ

He Lives (Ngài Hằng Sống), tác phẩm của Simon Dewey

Ý Nghĩa của Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh

Đa số mọi người trên thế giới kỷ niệm hai ngày lễ này để giúp chúng ta tưởng nhớ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong lễ Giáng Sinh, chúng ta tưởng nhớ với lòng biết ơn rằng Chúa Giê Su đã sẵn lòng chấp nhận sứ mệnh đến thế gian, mặc dù điều đó còn gồm có việc chấp nhận chịu đau đớn và chết cho chúng ta. Lễ Phục Sinh kỷ niệm chiến thắng của Đấng Cứu Rỗi đối với tội lỗi và sự chết, mà mang đến cho chúng ta hy vọng vào một tương lai vĩnh cửu đầy niềm vui.

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô kêu gọi Phi E Rơ và Anh Rê

Christ Calling Peter and Andrew (Đấng Ky Tô Kêu Gọi Phi E Rơ và Anh Rê), tác phẩm của James Taylor Harwood

Thánh Thư Nói Gì về Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi?

Vì Chúa Giê Su biết rõ chúng ta nên Ngài có thể “giúp đỡ” hay cứu giúp chúng ta (xin xem An Ma 7:11–12).

Đấng Cứu Rỗi hiểu những nỗi sầu muộn và buồn phiền của chúng ta (xin xem Ê Sai 53:2–5).

Thượng Đế đã gửi Chúa Giê Su đến để cứu chúng ta vì Thượng Đế yêu thương mỗi người chúng ta (xin xem Giăng 3:16–17).

Chúa Giê Su cầu nguyện cho các tín đồ của Ngài, kể cả chúng ta, để được bảo vệ khỏi điều ác và hiệp một với Ngài và Cha Thiên Thượng (xin xem Giăng 17).

Đấng Cứu Rỗi mời chúng ta noi theo Ngài và trở về nơi hiện diện của Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 19:16–19, 23–24; 132:23).